ĐTVN thắng thuyết phục trên sân Mỹ Đình

Sau 5 trận toàn thua ở vòng loại bảng E, ASIAN Cup 2015, tối 5.3, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã tìm được chiến thắng danh dự 3-1 trước đội khách Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Mỹ Đình…

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Thủ môn Mạnh Dũng, hậu vệ Quang Hùng, Văn Biển, Đình Luật, Xuân Thành; tiền vệ Quốc Anh, Sỹ Cường, Minh Châu, Văn Quyết, Trọng Hoàng; tiền đạo Anh Đức.

Hong Kong (Trung Quốc): Thủ môn Hung Fai, hậu vệ Kin Pong, Andy, Fofo, Kwan Yee; tiền vệ Karikari, Kawai, Huang Yang, Yingzhi; tiền đạo Chan Siu Ki, McKee.

Trọng Hoàng (phải) đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Hong Kong tối 5.3. Ảnh: Minh Hoàng

Đã chính thức bị loại lại phải chơi bóng trên một sân vận động vắng bóng cổ động viên nhưng tuyển Việt Nam đã thể hiện được quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Trong 45 phút đầu tiên, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã kiểm soát bóng tốt, xác lập được ưu thế so với đối thủ vốn rất khát khao chiến thắng để hy vọng có “vé vớt” dự vòng chung kết ASIAN Cup 2015.

Phút 24, ngay trong cơ hội thực sự rõ nét đầu tiên của mình, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe thông minh của Sỹ Cường, Văn Quyết xử lý bóng tinh tế thoát xuống xâm nhập vòng cấm, đi qua thủ môn Hung Fai, trước khi dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Bóng bật ra, Anh Đức lao vào nỗ lực đá bồi ngay trên vạch vôi nhưng hàng thủ Hong Kong đã kịp thời lùi về bọc lót. Bóng một lần nữa bật ra và tìm đúng tới chân Quốc Anh đang trên đà băng xuống và không mấy khó khăn để tiền vệ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng lập công, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Thua trước nhưng Hong Kong vẫn tỏ ra bế tắc trong việc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Bộ đôi tiền đạo McKee-Chan Siu Ki bị hàng thủ tuyển Việt Nam với bộ đôi trung vệ Văn Biển-Đình Luật chia cắt. Những nỗ lực đột phá cá nhân của McKee đều không thể tạo nên đột phá.

Phút 30, Văn Quyết chuyền bóng cho Anh Đức băng xuống xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh phải. Chỉ tiếc là cú dứt điểm chéo góc của Anh Đức lại thiếu lực và thủ môn Hung Fai có đủ thời gian đổ người cản phá. Phút 38, đến lượt Sỹ Cường đá phạt hàng rào bên cánh trái ngang với vòng cấm buộc thủ môn Hung Fai một lần nữa phải trổ tài cứu thua cho Hong Kong.

Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công. Phút 48, từ quả tạt bên cánh phải, Văn Quyết đánh đầu cận thành nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Hung Fai. Phút 54, hàng thủ Hong Kong mắc sai lầm để Văn Quyết có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

Phải tới phút 56, Hong Kong mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau pha phối hợp khá bài bản. Nhưng cú dứt điểm ở tư thế thoải mái của Chan Siu Ki trong vòng cấm lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 59, HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra sự thay đổi người đầu tiên nhắm vào tuyến giữa khi Văn Hiếu vào sân thay Sỹ Cường.

Phút 68, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Quyết đưa bóng sệt vào vòng cấm, Trọng Hoàng nhấc chân bỏ bóng làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng thủ Hong Kong và Anh Đức đã có cơ hội dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Những phút sau đó, tuyển Việt Nam vẫn là những người kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phút 81, đội khách đã bất ngờ có bàn gỡ. Từ cú đá phạt hàng rào ngay sát vòng cấm, Ka Wai sút bóng tìm trúng xà ngang. Bóng bật ra và Kwan Yee đã đánh đầu bồi vào lưới trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Nhưng hy vọng vừa lóe lên của Hong Kong đã vụt tắt ở phút 83. Có bóng ở giữa sân, Văn Quyết đi bóng khéo léo trước khi chuyền khe cho Trọng Hoàng băng xuống đối mặt hạ gục thủ môn Hung Fai nâng tỷ số lên 3-1. Và đáng ra, tỷ số sẽ còn được nới rộng cho tuyển Việt Nam nếu như trung vệ Văn Biển không sút hỏng quả phạt đền phút 86.

Thắng trận chung cuộc 3-1, tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay vòng loại ASIAN Cup 2014 với 3 điểm/6 trận, xếp cuối bảng E. Trận thắng này sẽ mang ý nghĩa tinh thần, giúp tuyển Việt Nam có thêm tự tin trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014 cuối năm nay khi Việt Nam cùng Singapore là 2 nước đồng chủ nhà.

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dtvn-thang-thuyet-phuc-tren-san-my-dinh/20140305100515237p1c27.htm