Dư âm derby: Lại chuyện trọng tài

(Bongda24h) - Paul Scholes đã ghi một bàn thắng quý hơn vàng để M.U đả bại Man City để tiếp tục hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Jermain Defoe đã kiếm thêm những điểm cộng quý giá với Fabio Capello bằng màn trình diễn tuyệt vời ở White Hart Lane. Gareth Bale thì đang khiến người Anh phải thèm muốn và ước ao giá như anh mang quốc tịch Anh thay vì xứ Wales. Nhưng ở một khía cạnh khác, chính các trọng tài cũng là những nhân vật chính trong các trận derby tối thứ Bảy vừa qua.

>>>Chìm nghỉm tại White Hart Lane, Chelsea chỉ còn hơn M.U 1 điểm >>>Đả bại Man City 1-0, M.U còn nguyên hy vọng đoạt ngôi vương Từ Martin Atkinson... Nếu Mark Hughes còn dẫn dắt Man City ở thời điểm này, chắc hẳn chiến lược gia người xứ Wales phải nổi đóa tưng bừng khi biết rằng trọng tài Martin Atkinson được phân công điều khiển trận derby thành Manchester. Tại sao một người đàn ông lịch lãm như Hughes lại có thể thù ghét một vị vua áo đen đáng kính như Atkinson? Tất nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó. Ngày 21/09/2009, Man City đã thúc thủ 3-4 trước M.U bởi một bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 6 (chính xác là 95 phút 26 giây) do công của Michael Owen. Đó là một thất bại đáng tiếc và Man City cho rằng trọng tài chính đã làm việc thiếu chính xác khi cho 2 đội đá bù giờ tới... 7 phút mặc dù hiệp hai của trận đấu không có nhiều tình huống gián đoạn. Đáng nói hơn là trọng tài thứ tư đã thông báo trận đấu được bù giờ 4 phút nhưng bàn thắng của Owen lại được ghi sau quãng thời gian cộng thêm này tới... 85 giây. Và khi ấy, Atkinson là người điều khiển trận đấu. Atkinson sẽ lại bị "soi" sau khi điều khiển một trận derby Manchester. Man City khi đó đã phản ứng rất nhiều. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và vụ việc này cũng dần lắng xuống. Thế nhưng, sự bức xúc của đội chủ sân City of Manchester lại được dịp bùng phát ngay trước trận lượt về giữa M.U và Man City. Theo phân công của hội đồng trọng tài Anh, người bắt chính cho trận đấu này lại một lần nữa là vị vua áo đen có tên Atkinson. Nguyên nhân của quyết định khá đặc biệt. Ban đầu, người được giao bắt trận derby thành Manchester là trọng tài Steve Bennett nhưng ông lại bị kẹt ở Romania vì hàng không Châu Âu đang bị đóng băng do ảnh hưởng nghiêm trọng từ khói bụi của một ngọn núi lửa tại Iceland. Ông Bennett tới Romania để tham gia một khóa đào tạo nghiệp vụ do FIFA tổ chức và không kịp trở lại Anh trong ngày thứ Bảy để điều khiển trận derby thành Manchester như dự kiến. Bởi vậy, hội đồng trọng tài Anh buộc phải có phương án thay thế. Thay vì điều khiển trận Stoke - Bolton, ông Atkinson được phân công bắt trận derby thành Manchester. Đó là một thông tin mà Man "xanh" không hề chờ đợi. Gần như ngay lập tức, những người có trách nhiệm của Man City đã liên hệ với chủ tịch hội đồng trọng tài Anh, Mike Riley để đề nghị được giải thích về quyết định phân công trọng tài Atkinson và những nguyên nhân khiến phải có sự thay đổi trọng tài vào phút chót như vậy. Hay đơn giản hơn, họ muốn biết tại sao lại là Atkinson mà không phải là bất cứ ai khác. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đã biết, ông Atkinson vẫn là trọng tài chính ở trận derby thành Manchester. Công bằng mà nói, trọng tài Atkinson đã điều khiển trận đấu khá tốt. Thế nhưng, cái dớp của ông với Man City trớ trêu thay lại vẫn chưa dứt. Khi ai cũng nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì Scholes bất ngờ đánh đầu ghi bàn cho M.U ở phút 90+2. Man City gục ngã lần thứ hai trước M.U trong một mùa giải bởi bàn thua thứ hai trong các phút bù giờ và đều trong những trận đấu được điều khiển bởi ông Atkinson. Nếu thất bại này khiến Man "xanh" không thể về đích ở vị trí thứ 4 cuối mùa giải này, đội chủ sân City of Manchester chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện để nói với hội đồng trọng tài Anh. ... tới Phil Dowd Có lẽ trung vệ đội trưởng John Terry của Chelsea sẽ khó có thể ngủ ngon mỗi đêm nếu chợt nhớ tới trọng tài Dowd. Ở mùa giải trước, ông trọng tài có gương mặt rất nghiêm khắc này đã từng một lần truất quyền thi đấu của Terry trong trận đấu mà Chelsea bị Everton cầm hòa 0-0 vào ngày 23/12/2008. Đó là một món quà Giáng Sinh sớm chẳng dễ chịu chút nào đối với trung vệ mang số áo 26 của The Blues. Tối qua, trọng tài Dowd lại một lần nữa mang đến một đêm ác mộng cho Terry. Đầu tiên, ở phút 15 của trận derby London giữa Tottenham và Chelsea, vị vua áo đen 47 tuổi cho rằng Terry khi cho rằng anh đã để bóng chạm tay trong một tình huống nỗ lực cản phá. Thực sự thì đây là một lỗi không thật rõ ràng của Terry bởi các pha quay chậm từ nhiều góc độ khác nhau cũng không thể giúp kết luận một cách chắc chắn về lỗi của trung vệ này. Tuy nhiên, một chiếc thẻ vàng vẫn được dành cho Terry còn Chelsea bị thủng lưới sau khi Defoe sút 11m thành công. Trọng tài Dowd quả là một ác mộng đố với Terry. Sang hiệp hai, trọng tài Dowd tiếp tục không khoan nhượng với Terry. Ngay sau khi tuyển thủ Anh có một pha truy cản quyết liệt với Bale, ông Dowd chẳng ngần ngại rút ngay chiếc thẻ vàng thứ hai để truất quyền thi đấu của thủ quân Chelsea. Phải chơi ở thế 10 chọi 11 kể từ phút 64, Chelsea dù đã nỗ lực hết sức nhưng cũng chỉ kịp rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 trong những phút bù giờ và đành chịu thúc thủ trước Tottenham tại White Hart Lane - một thất bại khiến khoảng cách giữa họ và M.U chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm duy nhất. Terry khó có thể bào chữa cho mình trong tình huống phạm lỗi với Bale nhưng anh có quyền ấm ức với tình huống bị phạt vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Không ai biết được trọng tài Dowd nghĩ gì trừ chính ông. Tuy nhiên, có lẽ vị trọng tài này đã phần nào bị chi phối bởi những sự vụ liên quan tới Chelsea trong những vòng đấu trước. Chelsea đã ít nhất tránh được 3 quả penalty vì những lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những trận đấu với M.U và Bolton. Cho tới thời điểm này, chưa ai đặt dấu hỏi về sự công tâm của Dowd bởi ông vẫn luôn là một trong số những trọng tài tốt nhất của nước Anh. Tuy nhiên, nếu Chelsea không phải nhận một bàn thua từ quả penalty ngay từ phút 15, cục diện trận derby London có thể đã khác. Bởi vậy, nếu người ta coi các trọng tài cũng là những nhân vật chính của các trận derby Manchester và London tối qua thì cũng không có gì là bất hợp lý. Hoàng Sơn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201004/5sunx28739/default.html