Dư âm Liverpool 2 – 1 Blackburn: Thêm một chiến thắng xấu xí

Đội trưởng Steven Gerrard lại tiếp tục ghi bàn còn chân sút chủ lực Fernando Torres lập công ngay sau khi trở lại, phải chăng The Kop đã có một trận đấu dễ dàng? Không, họ đã phải chiến đấu đến những phút cuối cùng để có được chiến thắng đó.

Việc cả Man City và Tottenham cũng giành trọn 3 điểm ở những trận đấu trước đó khiến áp lực buộc phải thắng đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ đội chủ nhà. Cuộc đua tranh giành chiếc vé thứ 4 dự Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của Liverpool lúc này cũng có thể khiến những nỗ lực của họ trong suốt thời gian qua trở nên vô nghĩa. Hàng công của The Kop đã có một trận đấu khá tốt khi liên tục tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của Paul Robinson trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngoài đội trưởng Steven Gerrard và Dirk Kuyt, những họng súng chủ lực trong thời gian vừa qua của đội bóng thành phố Cảng, Maxi Rodriguez cũng đã có một trận đấu xuất sắc bên phía hành lang cánh phải. Những đường đi bóng lắt léo cùng những pha xử lý bóng hết sức kỹ thuật của tiền vệ người Argentina đã không ít lần khiến khung thành đội khách chao đảo, và cũng chính anh là cầu thủ đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ để người đồng đội cũ tại Atletico Madrid, Fernando Torres ghi bàn mang về thắng lợi 2-1 cho Liverppol. Liverpool đã có được 3 điểm trọn vẹn... Dù vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha cũng đã có màn trình diễn chấp nhận được trong trận đấu chính thức đầu tiên của anh cho The Kop kể từ ngày 13/1. Không chỉ trực tiếp lập công mang về 3 điểm cho đội nhà (bàn thắng thứ 13 trong 17 trận tại Premier League), tiền đạo này còn có những đóng góp đáng kể vào lối chơi của Liverpool. Sau một thời gian khá dài không chơi bóng cùng nhau nhưng Torres và Maxi vẫn giữ được sự ăn ý như hồi còn thi đấu tại Vicente Calderón, một phương án tấn công rất đáng để HLV Benitez xem xét ở những trận đấu tới. Tuy nhiên, dù đã chơi khá xông xáo kể từ đầu trận (có khi còn lui tận về sân nhà để tranh bóng) nhưng dường như ám ảnh về chấn thương vẫn còn đeo bám lấy El Nino, anh vẫn chưa dám “hết mình” trong những tình huống tranh chấp quyết liệt với hậu vệ đối phương. Công như vậy thì cũng đã tạm ổn nhưng chắc chắn Rafa Benitez sẽ phải đau đầu để tìm lời giải cho bài toán phòng ngự trong thời gian tới. Trước một hàng công không lấy gì làm sắc sảo của Blackburn, chủ yếu dựa vào sức công phá của Pedersen và Kalinic, nhưng Carragher và các đồng đội đã để cho đội khách thực hiện tới 8/14 cú sút đi trúng đích (trong khi con số này bên phía Liverpool chỉ là 3/13!). Nếu không có tài năng của Pepe Reina thì chưa chắc The Kop đã có được 3 điểm trọn vẹn. ...Nhưng nó đến không hề dễ dàng Với chấn thương của Skrtel cùng án treo giò của Kyrgiakos, Jamie Carragher đã được chiến lược gia người Tây Ban Nha kéo vào giữa còn Mascherano đảm nhận vai trò hậu vệ phái bất đắc dĩ. Nhưng một lần nữa đội phó của The Kop lại chứng minh cho tất cả thấy anh đã qua cái thời đỉnh cao phong độ, xoay trở chậm chạm cùng những tình huống phán đoán sai lầm của Carragher không ít lần tạo cơ hội cho các chân sút của Blackburn. Và từ một trong những pha bóng như vậy hậu vệ người Anh đã để bóng chạm tay và Keith Andrews đã lập công cho đội khách trên chấm 11m. Sự yếu kém của hàng phòng ngự đã khiến các cầu thủ ở tuyến trên buộc phải lui về hỗ trợ, điều họ đã làm hơn một lần trong mùa giải này mà không ít trong số đó là với những đội bóng chiếu dưới. Trong 10 phút cuối trận bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Liverpool, Gerrard và các đồng đội chỉ còn cách co cụm phòng thủ để bảo toàn tỷ số. Thêm một chiến thắng xấu xí đội bóng thành phố Cảng nhưng quan trọng là họ đã có được 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Tottenham và Man City trong cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League. Ghi bàn: Liverpool: Gerrard (20’), Torres (44’) Blackburn: Andrews (40’) Đội hình thi đấu: Liverpool: Reina, Mascherano, Carragher, Agger, Aurelio (Insua 39’), Benayoun (Babel 81’), Gerrard, Lucas, Maxi, Kuyt, Torres (Ngog 90’) Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Givet, Olsson (Chimbonda 51’), Hoilett (Roberts 65’), Nzonzi (Grella 60’), Andrews, Pedersen, Diouf, Kalinic Dương Cưu Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_72207.aspx