Dư âm Liverpool 3-1 Arsenal: Dân chơi nửa mùa!

Trận Liverpool 3-1 Arsenal, chính những quyết định khó hiểu của HLV Wenger khiến Pháo thủ phải nhận thất bại.

Tại vòng 27 Premier League, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Pháo thủ đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng họ cũng chỉ hơn Liverpool và M.U lần lượt là 1 và 2 điểm. Đây là trận đấu có tính chất sống còn với Pháo thủ, bởi nếu để thua trên sân Anfield họ sẽ để chính đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng đồng thời tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Emirates đang gặp rất nhiều vấn đề. Họ đang không có phong độ tốt khi thua 3 trong 5 trận gần nhất. Nội bộ đội bóng cũng đang có vấn đề.

Hàng công Arsenal chơi thất vọng trước Liverpool

Mesut Ozil đang đánh mất khả năng sáng tạo của mình, Sanchez hời dỗi vì không được đáp ứng chuyện lương bổng và muốn ra đi. Bản thân HLV Arsene Wenger thì bị giới chuyên môn gây áp lực dữ dội với mong muốn ông nhường ghế HLV trưởng cho người khác, đừng tham quyền cố vị nữa. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng một số trụ cột của đội bóng thành London không còn tin tưởng tuyệt đối vào vị chiến lược gia người Pháp. Khi mà niềm tin của các cầu thủ và NHM đang xuống rất thấp, Arsenal cần một chiến thắng trước một đối thủ lớn để trở lại cuộc đua tới những danh hiệu. Làm khách tại Anfield là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal trả món nợ thua 3-4 ở trận lượt đi và xóa tan bầu không khí u ám ở sân Emirates.

Vấn đề với Wenger là sau trận đấu với Liverpool đội bóng của ông sẽ có trận tiếp Bayern Munich trên sân nhà trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League, với nhiệm vụ lội ngược dòng sau khi đã thua tới 1-5 ở trận lượt đi. Vị chiến lược gia người Pháp đang đứng trước hai lựa chọn: Dồn sức vào chiến đấu với Liverpool để bảo vệ một vị trí trong Top 4 hoặc đá chết bỏ với Bayern để mơ về một cuộc địa chấn. Và dường như “Giáo sư” đã nghiêng về phương án 2.

Có Sanchez lối chơi tấn công của Arsenal thanh thoát hơn hẳn

Trong chuyến làm khách trên sân Anfield, HLV Wenger đã khiến tất cả phải bất ngờ khi bố trí đội hình ra sân. Lần đầu tiên ở mùa giải này Giroud , Welbeck, Chamberlain và Iwobi cùng xuất phát ngay từ đầu. Việc Mesut Ozil bị ốm và không thể ra sân thì đã đành, song việc chiến lược gia người Pháp cất Ramsey, Walcott và đặc biệt là Alexis Sanchez trên băng ghế dự bị là chuyện mà không ít người nghĩ đến, bởi họ đều rất quan trọng với Pháo thủ.

HLV Wenger đã xem nhẹ trận đấu với Liverpool, ông muốn dồn sức đá với Bayern. Hàng công chắp vá mà vị chiến lược gia người Pháp sử dụng trên sân Anfield không phát huy được hiệu quả. Suốt 45 phút đầu tiên, những đường lên bóng của đội khách rời rạc, không thể xuyên thủng được hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của đội chủ nhà. Giroud và các ngôi sao trên hàng công của đội khách gần như không có sự kết nối, bằng chứng là trong cả hiệp 1 đội bóng thành London chỉ có duy nhất một cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành của thủ môn Simon Mignolet.

Nếu như hàng công của Arsenal chơi thất vọng thì bên kia chiến tuyến, những ngôi sao tấn công của Liverpool đã có một trận đấu bùng nổ. Đã từ rất lâu rồi NHM mới thấy bộ ba Roberto Firmino, Philippe Coutinho và Sadio Mane phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như thế, hiệu quả như thế. Cứ một người có bóng là hai người còn lại di chuyển và ngược lại. Hàng thủ Arsenal đã có một trận đấu mệt nhoài trước sự biến hóa từ bộ ba siêu hạng bên phía Liverpol. Ngay phút thứ 9, Mane kiến tạo cho Firmino mở tỉ số, 5 phút trước khi hiệp 1 khép lại đến lượt ngôi sao người Brazil đáp lễ đồng đội với đường dọn cỗ không thể thuận lợi hơn.

Ông Wenger đã không còn nhất quán trong những quyết định

Nhận hai bàn thua ngay trong hiệp 1 và những cầu thủ có mặt trên sân không tạo ra một chút niềm tin nào về một cuộc lội ngược dòng, HLV Wenger buộc phải có sự điều chỉnh, thế là Sanchez, Walcott và Perez được tung vào sân. Sự có mặt của những nhân tố mới giúp thế công của Arsenal trở nên linh hoạt hơn, giàu tính đột biến hơn. Sanchez đã chơi cực kỳ tích cực, nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh cũng chỉ giúp đội khách có được một bàn gỡ. Bởi với lợi thế sớm Liverpool trở lại với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Họ phải nhận một bàn thua nhưng cũng kịp ghi thêm một bàn để giành chiến thắng 3-1.

Trận Liverpool 3-1 Arsenal chứng minh HLV Wenger lúc này không còn giữ được lập trường tư tưởng vững vàng. Ban đầu ông muốn dồn sức cho trận đấu với Bayern, nhưng sau đó lại tung toàn lực nhằm hy vọng có điểm trên sân Anfield. Tuy nhiên, toan tính của vị chiến lược gia người Pháp đã thất bại hoàn toàn. Trong khi Pháo thủ thì thất bại còn những trụ cột của họ cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất cho đại chiến với Bayern về cả mặt thể lực lẫn tinh thần. Ông Wenger không những chậm thay đổi mà những quyết định của ông cũng đã không còn quyết đoán, vị chiến lược gia người Pháp lúc này xứng đáng rời Arsenal để nhường chỗ cho một nhà cầm quân khác trẻ hơn và giàu khát khao hơn.

Video Liverpool 3-1 Arsenal (Vòng 27 Premier League 2016/17)

T.N – Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-liverpool-31-arsenal-dan-choi-nua-mua-172-155274.html