Dư âm Man City – MU: Như là định mệnh

Giống hệt kịch bản ở trận lượt đi, lại một lần nữa Manchester City phải cay đắng nhận nhát kiếm kết liễu đúng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Kết cục đó tạo cho người ta cảm giác: nó giống như một định mệnh mà số phận đã sắp sẵn cho Man xanh….

“Vận may đã đến với đội khách khi Scholes lập công ở những giây cuối cùng” – HLV Roberto Mancini đã phát biểu như thế sau trận đấu. Song vẫn cần phải thừa nhận rằng đây có thể coi là một kết quả xứng đáng dành cho MU bởi họ đã có một trận đấu chơi khá tốt. Sự trở lại của Wayne Rooney cùng quyết tâm trong một trận derby đã giúp Quỷ đỏ trở nên khởi sắc hơn hẳn so với những trận đấu đáng thất vọng trước đó. Về mặt chiến thuật, tuy Manchester United không tạo ra nhiều sự mới mẻ, khi vẫn trung thành với sơ đồ 4-5-1 (chiến thuật họ vẫn thường sử dụng ở Champions League hoặc khi gặp các đối thủ đồng cân đồng lạng tại Premier League). Dù vậy, lối chơi khôn ngoan và đầy bản lĩnh của họ vẫn khiến Man xanh bị khớp. Tuyến giữa của đội khách đã hoạt động khá tốt, chia cắt thành công bộ ba sát thủ Tevez – Bellamy và Adebayor bên phía Manchester City. Gần như trong suốt cả trận đấu bộ ba này chẳng có được tình huống nào phối hợp được với nhau, thay vào đó hầu hết đều chỉ là những nỗ lực riêng lẻ, cô đơn. Còn trên hàng công, những pha phối hợp tấn công chớp nhoáng của Quỷ đỏ cũng không ít lần khiến các CĐV chủ nhà phải thót tim. Điển hình như tình huống nhập thành của Ryan Giggs ở phút 41. Dẫu vậy, công bằng mà nói Manchester City cũng đã chơi chẳng đến nỗi nào. Dù bị đối thủ khắc chế khiến không thể duy trì trình diễn sức mạnh tấn công bão táp như trong 3 trận đấu vừa qua. Song xét về toàn cục thày trò Mancini cũng không hề lép vế so với đối thủ, kể cả về mặt thế trận cũng như tình huống ăn bàn. Thậm chí, pha bóng hỗn loạn trước khung thành của van der Saar ở phút 85 còn xứng đáng coi là cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu này. Thế nhưng, cuối cùng Man xanh vẫn tỏ ra thua kém đối thủ chút ít về bản lĩnh. Kết quả là họ tiếp tục thêm một lần nữa phải ôm hận. Các cầu thủ áo xanh đã tỏ ra quá lơi lỏng, mất tập trung trong tình huống Scholes xuống tay hạ sát (chẳng có cầu thủ nào theo kèm lão tướng của MU, giúp tiền vệ này dễ dàng lắc đầu ghi bàn). Xét cho cùng để có thể làm bất kì việc gì lớn người ta cũng đều cần thời gian, cũng như những bài học kinh nghiệm. Trận thua này cùng thất bại ở trận lượt đi sẽ tiếp tục là một bài học đắt giá cho đoàn quân của HLV Mancini trong chặng đường tham vọng muốn phủ xanh thế giới sắp tới. Chỉ có điều, học phí của bài học này rất có thể sẽ là rất đắt khi mà với trận thua này, gã nhà giàu của bóng đá Anh đã để Tottenham giành lại vị trí thứ 4 trên BXH. Còn với MU, khúc khải hoàn trước Man xanh càng giống một định mệnh, khi mà sau đó vài giờ Chelsea đã bất ngờ gục ngã trong trận derby London qua đó khiến khoảng cách giữa The Blues và Quỷ đỏ được rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua đến chức vô địch tưởng chừng đã hoàn toàn khép lại (cho đến trước khi Scholes ghi bàn) lại bỗng trở nên vô cùng rộng mở! BXH Premier League Sân nhà Sân khách ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ 1 Chelsea 35 15 1 1 53 14 9 4 5 33 18 86-32 77 2 Man Utd 35 14 1 2 45 11 10 3 5 33 16 78-27 76 3 Arsenal 34 14 1 2 44 15 8 4 5 32 21 76-36 71 4 Tottenham 34 13 2 3 39 12 6 5 5 23 22 62-34 64 5 Man City 34 11 4 2 38 18 6 7 4 31 24 69-42 62 6 Liverpool 34 12 3 2 40 13 4 5 8 14 20 54-33 56 7 Aston Villa 33 7 8 2 28 15 7 5 4 18 19 46-34 55 8 Everton 35 9 6 2 32 20 5 6 7 25 28 57-48 54 9 Birmingham 35 7 9 2 17 12 5 2 10 18 31 35-43 47 10 Fulham 34 10 3 4 24 12 1 7 9 11 25 35-37 43 11 Stoke City 34 7 5 6 24 21 3 8 5 9 16 33-37 43 12 Blackburn 35 9 6 3 26 17 2 4 11 11 36 37-53 43 13 Sunderland 35 9 7 2 32 18 1 4 12 14 35 46-53 41 14 Bolton 35 5 5 7 22 28 4 3 11 16 35 38-63 35 15 Wolverhampton 35 4 5 8 10 20 4 5 9 18 31 28-51 34 16 Wigan 34 5 6 6 14 20 3 2 12 16 44 30-64 32 17 West Ham 34 6 4 7 26 26 1 6 10 15 31 41-57 31 18 Hull 34 6 5 5 22 26 0 5 13 10 44 32-70 28 19 Burnley 35 6 5 6 21 24 1 1 16 16 50 37-74 27 20 Portsmouth 34 4 3 10 20 29 2 3 12 8 31 28-60 15 ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm Tuệ Minh Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_74100.aspx