Dư âm trận thua 0-1 của U23 Việt Nam trước U23 Iraq

Mặc dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq. Bàn thua duy nhất trên chấm 11m đã khiến giấc mơ Olympic Paris chính thức tan vỡ.

Giấc mơ tan vỡ

Trước đối thủ mạnh là U23 Iraq, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu rất nỗ lực. Họ cố gắng tạo ra một thế trận chặt chẽ trước đối thủ đến từ Tây Á và chờ những cơ hội để phản công. Chiến thuật này đã giúp cho U23 Việt Nam có kết quả hòa 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

U23 Việt Nam đã phải dừng chân tại tứ kết. Ảnh: VFF

Tuy vậy, quả penalty đầy tranh cãi trong hiệp 2 đã phá hỏng giấc mơ của U23 Việt Nam. Trên chấm đá phạt 11m, Ali Jasim đã đánh bại thủ thành Quang Văn Chuẩn để ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Với thất bại này, U23 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp dừng chân tại vòng tứ kết U23 châu Á và khép lại hành trình đáng khen ngợi tại giải đấu năm nay.

Trọng tài nặng tay với U23 Việt Nam

Quả Penalty ở phút thứ 63 đã phá hỏng tất cả mọi cố gắng của U23 Việt Nam. Tác động của thủ thành Quang Văn Chuẩn với Nihad Mohammed là không quá rõ rệt và pha khống chế bóng không tốt của tiền đạo U23 Iraq đã khiến cho cơ hội trôi qua. Do đó, đây là một quyết định khá nặng tay của trọng tài Hyung-Jin Ko.

Trọng tài Hyung-Jin Ko đã có nhiều quyết định nặng tay với U23 Việt Nam. Ảnh tư liệu: AFC

Bên cạnh quả Penalty thì trọng tài người Hàn Quốc còn bỏ qua khá nhiều lỗi đáng phải nhận thẻ của U23 Iraq. Trong đó phải kể đến những tình huống phạm lỗi của số 14 Karrar Mohammed, số 10 Nihad Mohammed và Mustafa Saadoun. Rõ ràng, người hâm mộ Việt Nam không thể hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài Hyung-Jin Ko.

Ali Jasim - tương lai của bóng đá Iraq

Cánh phải của U23 Việt Nam đã có một ngày làm việc rất vất vả. Lần lượt Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Phúc phải "hít khói" trước tốc độ và sự lắt léo của Ali Jasim. Chính sự khó chịu của cầu thủ mang áo số 7 này khiến Mạnh Hưng phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Ali Jasim tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Iraq. Ảnh: AFC

Bên cạnh đó, Ali Jasim cũng chính là người ghi bàn duy nhất của trận đấu để đem về chiến thắng cho U23 Iraq. Ngoài 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tại giải U23 châu Á năm nay, tiền vệ mang áo số 7 này còn sở hữu 4 bàn thắng tại AFC Champions League, 1 thành tích xuất sắc của cầu thủ mới 20 tuổi. Do đó, Ali Jasim chính là ngôi sao tương lai của bóng đá Iraq.

Lê Nguyên Hoàng - Điểm sáng của bóng đá xứ Nghệ

Trung vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Và ở trận đấu vừa qua, Lê Nguyên Hoàng cũng là 1 trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U23 Việt Nam.

Trung vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã có những pha can thiệp chính xác và hỗ trợ bọc lót tốt cho các đồng đội góp phần hạn chế sự nguy hiểm của các mũi nhọn bên phía U23 Iraq. Ở tuổi 19, Lê Nguyên Hoàng đang chứng tỏ mình là một trung vệ triển vọng của bóng đá xứ Nghệ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ảnh tư liệu: VFF

Hy vọng, Lê Nguyên Hoàng sẽ tiếp tục có những sự tiến bộ trong tương lai để trở thành chốt chặn vững chắc cho Sông Lam Nghệ An cũng như các Đội tuyển Quốc gia.

Mặc dù thất bại trước U23 Iraq và dừng chân tại tứ kết nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có một hành trình đáng ghi nhận tại giải đấu năm nay. Hy vọng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ tiếp tục có những bước tiến trong thời gian tới để giúp bóng đá Việt Nam giành lại vị thế trong khu vực.

Xuân Quý

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/du-am-tran-thua-0-1-cua-u23-viet-nam-truoc-u23-iraq-post288463.html