Dự án CCN Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An): Chưa di dời các phần mộ vẫn san lấp mặt bằng

Mặc dù vẫn còn nhiều ngôi mộ, trong đó có mộ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm chưa được di dời khỏi khu đất dự án Cụm công nghiệp (CCN) Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An) nhưng nhà đầu tư vẫn tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng.

San lấp mặt bằng khi chưa di dời các phần mộ

Vừa qua, phản ánh với Báo Công lý, hàng trăm hộ dân ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, để thực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp (CCN) Nhựt Chánh, ngày 8/10/2007, ông Dương Quốc Xuân, – Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định thu hồi đất tại xã Nhựt Chánh.

Đến ngày 15/10/2007, UBND huyện Bến Lức ban hành các quyết định thu hồi đất của hàng trăm hộ dân tại ấp 6 và ấp 7 xã này. Đáng chú ý, ngay sau khi ban hành các quyết định thu hồi đất, ngày 16/10/2007, UBND huyện này lại tiếp tục ban hành các quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tài sản trên đất để thu hồi đất xây dựng công trình CCN Nhựt Chánh giai đoạn 2.

Bà Nguyễn Thị Mười bức xúc chỉ ngôi mộ của Mẹ Tâm bên vũng sình lầy

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, đa số các hộ dân có đất nằm trong dự án đã di dời khỏi nơi cư trú, bàn giao đất làm CCN. Mặc dù vậy, rất nhiều hộ dân vẫn bức xúc khi cho rằng, sau 10 năm thu hồi đất thì hiện tại, nhiều khu đất trong dự án vẫn chỉ là những bãi cỏ mọc hoang, hàng rào bao quanh CCN được làm rất sơ sài, dang dở. Điều đó cho thấy, quỹ đất ở đây bị lãng phí nghiêm trọng hàng chục năm qua. Đáng nói nhất, nhiều ngôi mộ nằm trong khu đất dự án vẫn chưa được di dời, trong đó có cả mộ Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Tâm.

Theo tìm hiểu của PV Báo Công lý, dù công tác thu hồi đất, di dời các phần mộ nằm trong dự án chưa được hoàn thiện nhưng nhà đầu tư (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An) vẫn tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng. Sau nhiều lần bơm cát như vậy, đến nay, ngôi mộ của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm đã trở thành bãi bờ của một vũng sình. Mặt khác, do ngôi mộ chỉ được bồi lấp bằng đất nên khi bơm thêm cát lên sẽ rất khó nhận diện được.

Nhiều khu đất trong CCN Nhựt Chánh vẫn chỉ là những bãi cỏ mọc hoang.

Nói về việc mộ Mẹ VNAH “suýt” bị san lấp, ông Phan Văn Lộc (52 tuổi, người dân thuộc ấp 6, xã Nhựt Chánh) bức xúc: “Mẹ Nguyễn Thị Tâm có 2 người con hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Ấy vậy mà, khi tiến hành thực hiện dự án này, không có một cơ quan chức năng nào quan tâm, tạo điều kiện để Mẹ Tâm có “nơi ở mới” thật khang trang. Nhà đầu tư thì cứ liên tục tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng. Tôi nghĩ, nếu người thân của Mẹ Tâm không kịp thời lên tiếng thì chắc có lẽ họ (Nhà đầu tư-PV) đã lấp luôn ngôi mộ của Mẹ mất rồi”.

Mong Mẹ sớm được về nghĩa trang

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mười (81 tuổi, người con gái duy nhất còn sống của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm) bức xúc cho hay, liên quan đến việc ngôi mộ của Mẹ Tâm chưa được di dời và suýt bị san lấp, gia đình bà đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương. Theo đó, gia đình bà luôn thiết tha mong mỏi được địa phương tạo điều kiện để di dời hài cốt Mẹ Tâm về nghĩa trang. Tuy nhiên, lãnh đạo chính quyền ở đây chỉ “tiếp thu và để đó”.

Hàng rào CCN được làm sơ sài, “mặt tiền” CCN bừa bộn trong gạch đá, sình lầy.

Quá bức xúc trước việc nhà đầu tư liên tục bơm cát san lấp mặt bằng, người thân của bà Mười đã đến tận Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An để phản ánh việc này. Thế nhưng, kết quả mà gia đình bà Mười nhận được chỉ là một tấm bảng đơn sơ có đề chữ “Mẹ Việt Nam anh hùng” do trung tâm này cấp để cắm vào chỗ đất trên ngôi mộ Mẹ Tâm nhằm dễ nhận diện.

Qua tiếp xúc với báo chí, bà Mười luôn mong mỏi việc mộ Mẹ Tâm còn “trơ thân” bên vũng sình sớm được cộng đồng dư luận quan tâm, đặc biệt là các cấp chính quyền can thiệp, lên tiếng giúp đỡ để gia đình bà có thể đưa Mẹ Tâm về “nơi ở mới” bình yên hơn.

“Mẹ tôi đã rất khổ tâm, đau đớn khi có hai đứa con trai đều hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, khi mẹ nằm xuống cũng không được yên ổn do “kẻ cào, người lấp” mộ. Tôi kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, phê duyệt và tạo điều kiện để mẹ tôi sớm được về nghĩa trang yên nghỉ!”, bà Mười nói trong nước mắt.

Nhiều ngôi mộ chưa được di dời khỏi khu đất dự án CCN Nhựt Chánh

Việc nhiều ngôi mộ trong đó có mộ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm chưa được di dời khỏi khu đất dự án CCN Nhựt Chánh nhưng nhà đầu tư vẫn ào ào san lấp mặt bằng khiến rất nhiều người dân tại xã Nhựt Chánh vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Hơn thế nữa, việc này cũng khiến hàng trăm hộ dân ở đây mất niềm tin vào chính quyền địa phương, xa hơn nữa là làm giảm sút uy tín của lãnh đạo tỉnh Long An. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xem xét, tạo điều kiện để đưa Mẹ Tâm về nơi ở mới thật ổn định, an toàn.

Thanh Vĩnh - Trần Liêm

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/dieu-tra-diem-nong/du-an-ccn-nhut-chanh-ben-luc-long-an-chua-di-doi-cac-phan-mo-van-san-lap-mat-bang-218550.html