Du khách TP.HCM đi trốn nóng, ở phòng 33 triệu đồng, dã ngoại trên 'bè nổi 5 sao'

Chị Nhung tới Nha Trang, chọn một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển làm điểm dừng chân cho chuyến đi đầu năm vì thời tiết lúc này mát mẻ, phong cảnh đẹp, có thể thoải mái check-in và trải nghiệm các hoạt động thú vị ngoài trời.

Chị Bùi Trang Nhung (ở TP.HCM) vừa có chuyến du lịch tới Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong 3N2Đ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Thời điểm này, tiết trời ở Nha Trang khá đẹp, thời tiết mát mẻ, không quá nắng, thích hợp cho du khách miền Nam tới trốn nóng hoặc du khách miền Bắc đi tránh cái lạnh dịp đầu năm.

Tại Nha Trang, chị Nhung lựa chọn lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao tọa lạc tại vịnh Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, cách sân bay Cam Ranh chừng 40 km.

Nữ du khách từ TP.HCM đến Nha Trang trốn nóng, tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao

Để di chuyển đến đây, du khách có thể sử dụng tàu cao tốc, xe máy hoặc ô tô. Trong đó, tàu cao tốc là phương tiện được lựa chọn nhiều nhất, giúp du khách tiết kiệm thời gian vì đây là tuyến đường gần nhất, khoảng 70km.

Từ cầu tàu đến khu nghỉ dưỡng này tốn khoảng 30 phút đi tàu cao tốc, thuận tiện di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng khác.

Khu nghỉ dưỡng chị Nhung đặt chân tới nằm trên bán đảo Hòn Hèo, vịnh Ninh Vân với thiết kế gồm 37 căn biệt thự hướng biển. Tới đây, ngoài trải nghiệm các dịch vụ tiện ích trong khu nghỉ, du khách có thể tham gia trekking Mũi An Lâm, lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak hoặc kết hợp tham quan một số điểm đến lân cận quanh thành phố như tháp bà Ponagar, Hòn Chồng - Hòn Vợ,… và thử những trò chơi cảm giác mạnh dưới nước như ván bay, khám phá ẩm thực địa phương.

Khu nghỉ dưỡng nằm giữa núi rừng nguyên sơ với dòng suối mát và bờ biển cát mịn màng được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến "chữa lành"

Những khối đá của vùng vịnh Ninh Vân hoang sơ không chỉ tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên cho khu resort mà còn trở thành background (phông nền) ấn tượng cho du khách check-in

Chị Nhung cho biết từng trải nghiệm ở nhiều resort cao cấp khắp Việt Nam như Amanoi Ninh Thuận, Zanier Phú Yên, Six Sense Nha Trang, Intercontinental Đà Nẵng, Marriott Phú Quốc, P'apiu Hà Giang,… Lần này, chị tới đây vì muốn khám phá thêm một địa điểm nghỉ dưỡng mới và rất ấn tượng với thiết kế nhà hàng của khu resort 5 sao.

“Mình đã ghé thăm nhiều khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Việt Nam nên còn nơi nào chưa đi, mình sẽ cố gắng tới để trải nghiệm. Mình thích chụp hình, lại ấn tượng với thiết kế nhà hàng của resort này nên nghĩ nếu tới đây, mình sẽ có nhiều bộ ảnh đẹp, độc đáo”, chị nói.

Để có những trải nghiệm trọn vẹn và thú vị, chị Nhung đặt hai căn villa khác nhau cho hai đêm nghỉ ở đây. Đêm đầu tiên, chị ở Beachfront Pool Villa (khu biệt thự trước biển, có hồ bơi riêng) với giá 10 triệu đồng/đêm.

Khu resort 5 sao sử dụng chất liệu chủ đạo là gỗ, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên

Căn villa này được xây dựng trên nền đá, có bể ngâm riêng trong khu vườn xanh mát trang trí bằng đá granit Thanh Hóa và bậc thang bằng gỗ dẫn thẳng ra bãi biển. Đứng ở góc nào trong phòng, du khách cũng có thể mở rộng tầm nhìn ra vịnh Ninh Vân tuyệt đẹp ở phía trước.

Đêm nghỉ thứ hai, nữ du khách đến từ TP.HCM chọn căn Three - Bedroom Beachfront Pool Villa (Biệt thự 3 phòng ngủ trước biển, có hồ bơi riêng) với giá 33 triệu đồng/đêm.

Mỗi căn đều có quản gia riêng, phục vụ tận tình và chuyên nghiệp khiến chị Nhung cảm thấy hài lòng.

Đứng ở mọi góc trong phòng, du khách đều có thể mở rộng tầm nhìn ra cảnh biển tuyệt đẹp phía trước và đón khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn đầy lãng mạn, nên thơ

Chị Nhung không ngại “lăn xả”để có những bức hình “thần thái” nhất, tôn lên vẻ đẹp của những bộ trang phục được mang theo từ TPHCM

Một điểm cộng khác khiến chị Nhung thấy ấn tượng tại khu nghỉ dưỡng này là nhà hàng có thiết kế độc đáo, phục vụ ẩm thực đa dạng, gồm nhiều món từ Á đến Âu, ngon nhất là các món cơm truyền thống của Việt Nam.

Đây cũng là nhà hàng nổi trên biển độc đáo bậc nhất Việt Nam, được xây dựng trên những khối đá lớn nhô ra biển gần bến tàu trên đảo với nguồn nguyên liệu tự nhiên như gỗ, tre,... từ đó tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, nhìn xa như một bông hoa sen đang nở trên mặt biển.

Thiết kế nổi lên như một tòa sen vươn mình ra biển, nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng này cũng được nhiều du khách lựa chọn làm bối cảnh chụp hình

Trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây, nữ du khách trẻ còn đặt dịch vụ picnic trên bè nổi, trải nghiệm vừa ngồi bè lênh đênh trên biển, vừa ngắm cảnh và chụp hình.

Chị Nhung tiết lộ đã mang theo 10 bộ đồ để check-in.

Chị Nhung check-in trên bè nổi ở khu resort 5 sao

“Ở khu nghỉ dưỡng có chiếc bè nổi ở giữa biển. Mình đã đặt dịch vụ picnic trên bè và được nhân viên chèo thuyền kayak để di chuyển tới đây. Mọi người đều khá vất vả vì phải tác nghiệp chụp hình trong tình trạng lênh đênh ngoài biển.

Ai cũng say xẩm mặt mày nên chỉ chụp trong khoảng 1 tiếng đồng hồ là vội vàng về bờ”, chị Nhung nhớ lại.

Phan Đậu - Ảnh: Trang Nhung Bui

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-khach-tp-hcm-di-tron-nong-o-phong-33-trieu-dong-da-ngoai-tren-be-noi-5-sao-2256973.html