Đủ sức răn đe, ngăn chặn

Chống tham nhũng hiện nay phải đạt được 2 mục đích: Xử lý cá nhân, tập thể tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và kết quả đó phải đủ sức răn đe, ngăn chặn những mầm mống tham nhũng mới. Nếu không ngăn chặn có hiệu quả, thì hoạt động chống tham nhũng mãi mãi chạy theo vụ việc và luôn luôn giữ vai trò thụ động. Cổ nhân đúc rút “phòng cháy hơn chữa cháy” luôn luôn có giá trị.

Ông Trịnh Xuân Thanh trong bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam tối 3/8. Ảnh chụp màn hình

Sau 300 ngày đêm chui lủi, tính kế, cuối cùng nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã quyết định tự nộp mình tại phòng Trực ban Hình sự - Bộ Công an. Nhiều người nhận xét, đây là một quyết định muộn màng nhưng hết sức phù hợp của Trịnh Xuân Thanh bởi “lưới trời lồng lộng”, trốn đâu cho thoát. Thứ nữa là để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước. Câu hỏi, Trịnh Xuân Thanh chui từ đâu ra và “phun” ra những gì? những tập thể, cá nhân nào đã cùng bắt tay nhúng chàm?… đang được dư luận đoán già đoán non, nhưng kết quả chính thức chắc chắn sẽ được cơ quan chức năng công bố khi kết thúc điều tra.

Câu chuyện “cao chạy xa bay” của Trịnh Xuân Thanh đã đến hồi kết, bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã “cất vó” một nhóm, cả một dây đối tượng phạm pháp quan hệ với ông Trầm Bê - nguyên Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang - Nguyên Tổng Giám đốc Sacombank có liên quan đến sai phạm của ông Phạm Công Danh - “tác giả” của đại án gây thất thoát 15 ngàn tỷ đồng. Bản thân ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43 ngàn tỷ đồng.

Cách đây vài hôm, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương có đơn xin thôi việc vì hé lộ khối tài sản khủng thiếu minh bạch tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông…

Tuy nhiên, theo một số luật sư, không có chuyện đơn giản bà Thoa nộp đơn xin thôi việc là thoát án kỷ luật. Việc miễn nhiệm các chức vụ của bà Thoa sẽ được thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội…

Nhìn chung, dư luận rất hài lòng với kết quả bước đầu của hoạt động chống tham nhũng và tin tưởng quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước. Cách đây chưa lâu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời cử tri Hà Nội: “Phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh”. Việc Trịnh Xuân Thanh trở về nộp mình dù ở nước ngoài hay ở trong nước thì đó cũng là một kết quả rất đáng ghi nhận của cơ quan an ninh.

Diễn biến và kết quả chống tham nhũng từ đầu năm đến nay đang từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng cháy”, “Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Với quyết tâm của Đảng, chúng ta tin chống tham nhũng sẽ không có vùng cấm, không ngoại trừ người đó là ai, không sợ một sức ép nào cả.

Rõ ràng, chống tham nhũng đang trở thành phong trào, xu thế của xã hội, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương vào cuộc quyết liệt.

Thế Lữ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/du-suc-ran-de-ngan-chan_t114c68n122580