Đức đè bẹp Hà Lan 3 bàn không gỡ: Chờ nhé, Tây Ban Nha!

Cơn lốc Da Cam đã bị thổi tan trên đất Đức. Đè bẹp Hà Lan với cách biệt kinh khủng chưa từng có dưới triều đại Bert van Mawijk, Đức đã gửi một lời tuyên chiến đến TBN, chướng ngại có lẽ là cuối cùng có khả năng ngăn cản họ trở thành thế lực số 1 của bóng đá châu Âu, thậm chí là thế giới.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Đức trước Hà Lan trong 15 năm qua (kể từ tháng 4/1996 tại Rotterdam, Đức thắng 1-0), là thảm bại nặng nề thứ 2 mà đội tuyển áo Da Cam phải chịu trong các cuộc đối đầu với tuyển Đức trong lịch sử, chỉ đứng sau nỗi nhục trăm năm, trận thua 0-7 vào năm 1959. Cũng là thất bại với cách biệt mà Hà Lan chưa từng trải qua kể từ vòng bảng EURO 1996, khi thất thủ 1-4 trước đội tuyển Anh. Dưới triều đại của Bert van Marwijk, một HLV thực dụng và không bao giờ để đội bóng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Hà Lan cũng chưa từng thua trắng 2 bàn, chứ đừng nói là 3 lần vào lưới nhặt bóng và không đấm trả lại đối phương được lấy một lần.

Đức đè bẹp Hà Lan 3-0 - Ảnh Getty

Nhưng rạng sáng qua, Hà Lan đã mất kiểm soát thực sự, trước một đội Đức đã không còn quá “vương vấn” chuyện thử nghiệm các phương án chiến thuật và nhân sự. HLV Joachim Loew áp dụng trở lại sơ đồ 4-2-3-1 sở trường, và dù không có Lahm, Schweinsteiger, Gomez, Đức vẫn vận hành với một sự nhuần nhuyễn và thong dong khó tưởng tượng. Sự bất cẩn trong 10 trận thủng lưới liên tiếp trước đó đã biến mất, thay vào đó là một đội tuyển Đức luôn luôn kiểm soát được chính mình, và tỏ ra sắc bén kinh khủng trước đối thủ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA (Đức xếp thứ 3).

Chỉ còn Tây Ban Nha

Sau TBN, thì Hà Lan là đội chuyền bóng nhiều nhất ở chiến dịch vòng loại EURO 2012. Đứng thứ 3 là đội Đức. Đội tuyển Da cam cũng chính là đội bóng có hàng công khủng khiếp nhất, với 37 lần nổ súng. Đức cũng đứng ngay sau, với 34 bàn trong 10 trận vòng loại. Trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu, Klaas-Jan Huntelaar là tiền đạo số một vòng loại, với 12 bàn thắng. Miroslav Klose xếp ngay ở dưới, với 9 pha lập công.

Nhưng rạng sáng qua, thì “trắng đen” đã rõ ràng. Đức cất 3 trụ cột. Hà Lan đưa Huntelaar chưa lành vết vỡ mũi vào sân. Đức chơi nhẹ nhàng, đơn giản. Hà Lan cầm được bóng, nhưng triển khai một cách nặng nề và rối rắm. Đức ghi 3 bàn sau những tình huống mà cầu thủ Hà Lan đều không thể chạm bóng lấy một lần, với đỉnh điểm của “nghệ thuật sắp đặt” là bàn thắng cuối cùng, khi Mueller, Oezil và Klose bật tường len lỏi giữa một rừng người mà không để “dính” một vệt áo cam nào lên bóng, trước khi khung thành mở ra hoàn toàn trước mặt Oezil. Và khi Đức chơi thật sự nghiêm túc, trước một đối thủ đang là á quân Thế giới, Hà Lan cũng... không có cơ hội để sút tung lưới Neuer lấy một lần. Một sự chênh lệch quá kinh khủng.

Tờ Bild bảo rằng đây là chiến thắng vĩ đại nhất trong năm của đội tuyển Đức, nhưng nó không phải là nỗi ngạc nhiên lớn. Bởi vì thắng lợi này là sự tiếp nối của một serie những màn hủy diệt kéo dài trong 2 năm qua mà những người khổng lồ của bóng đá thế giới bỗng biến thành những chú tí hon dưới gót sắt của tuyển Đức. World Cup 2010, họ đè bẹp đội tuyển Anh 4-1, và tiêu diệt Argentina 4-0 mà không cho đội bóng ấy có một cơ hội phản kháng, với tình cảnh tương tự những gì mà Hà Lan đã trải qua trong đêm khủng khiếp nhất dưới triều đại van Marwijk. Mà những người mở ra cơn ác mộng ấy cho đội quân Da cam thể hiện một sự liên kết đáng ngạc nhiên giữa 2 thế hệ cầu thủ, từ tầm lão tướng như Klose (nhả bóng cho Mueller mở tỉ số, rồi chuyền cho Oezil ghi bàn thứ 3), cho đến thế hệ mới nổi của đội quân Mannschaft trong gần 2 năm trở lại đây.

Chuỗi chiến thắng ấy và những con người làm nên chuỗi chiến thắng ấy chứng minh rằng người Đức đang đi tiến dần lên bậc thang dẫn lên đỉnh thế giới, và ở trên cao nhất, TBN, đội bóng luôn đứng chặn đường người Đức trước ngưỡng cửa vinh quang trong 3 năm qua, đang ở đó. EURO sang năm, sẽ là lúc Đức chinh phục chiến lũy cuối cùng ấy, trong trận đánh có lẽ là kinh thiên động địa nhất giữa 2 đội bóng đang sở hữu lối chơi tập thể “tân tiến” nhất, lối chơi sẽ thống trị bóng đá hiện đại trong tương lai...

2 Trận gặp Hà Lan mới là lần thứ 2 Đức giữ sạch lưới trong 13 trận đã đấu trong năm 2011, và là lần sạch lưới đầu tiên sau 10 trận thủng lưới liên tiếp

3 Cách biệt 3 bàn là thảm bại lớn thứ 2 trong lịch sử của Hà Lan trong các cuộc đối đầu với Đức, chỉ sau trận thua 0-7 vào năm 1959. Lần gần nhất đội tuyển áo Da cam thua với 3 bàn cách biệt diễn ra cách đây đã 15 năm, 1-4 trước đội tuyển Anh ở vòng bảng EURO năm 1996

75 Đây là trận đấu thứ 75 mà HLV Joachim Loew chỉ đạo đội tuyển Đức, và là chiến thắng thứ 52 của ông (13 hòa, 10 thất bại)

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/55/2EC19F/Duc-de-bep-Ha-Lan-3-ban-khong-go-Cho-nhe-Tay-Ban-Nha