Đức hòa may mắn trước Phần Lan: Mannschaft “ăn chửi”

Phần lớn trong số 51.500 khán giả có mặt trên các khán đài Nordbank Arena tại Hamburg đã la ó và huýt sáo inh ỏi, phải ứng gay gắt với thái độ thi đấu bỡn cợt và lối chơi vô hồn của “Mannschaft”.

(TT&VH) - Phần lớn trong số 51.500 khán giả có mặt trên các khán đài Nordbank Arena tại Hamburg, những người phải bỏ ra trung bình 80 euro để có được tấm vé vào sân xem trận Đức - Phần Lan, đã la ó và huýt sáo inh ỏi, phản ứng gay gắt với thái độ thi đấu bỡn cợt và lối chơi vô hồn của “Mannschaft”. Nếu như ba ngày trước, tại Nordbank Arena, thầy trò Joachim Loew đã được 25.000 người đến cổ vũ không ngớt trong một buổi tập mở cửa miễn phí thì hôm qua, cũng trên sân nhà của đội bóng Hamburg, “Mannschaft” đã bị số lượng khán giả gấp đôi ngần ấy cho “ăn chửi”. Đành rằng Đức đã chính thức giành vé đến Nam Phi sau trận thắng 1-0 trên đất Nga cuối tuần trước, nên họ được phép đá lơi chân khi đón tiếp Phần Lan, nhưng buông thả đến mức thiếu tôn trọng những người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đến sân xem họ thi đấu thì thật là quá đáng (chỉ riêng tiền bán vé, Liên đoàn bóng đá Đức đã thu được xấp xỉ bốn triệu euro từ trận đấu này). Có thể Đức không thắng được Phần Lan, nhưng vấn đề không nằm ở kết quả của trận đấu, mà nằm ở thái độ của mỗi cầu thủ. Ở lượt đi, Phần Lan đã khiến Đức chút nữa thì chịu thất bại tại Helsinki. Cuộc rượt đuổi tỷ số do Phần Lan khởi xướng và luôn vượt lên dẫn trước chỉ kết thúc khi Miroslav Klose hoàn tất cú hat-trick của riêng mình, giúp Đức ra về với một điểm khá may mắn. Ở lượt về, thậm chí mọi chuyện còn tồi tệ hơn với “Mannschaft”, dù Joachim Loew vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, có cả thủ quân Michael Ballack. Lợi thế sân nhà đã không được người Đức phát huy, thay vào đó họ chơi rời rạc như đi dạo để rồi bị thủng lưới từ khá sớm (trung vệ Heiko Westermann “quên” kèm người, để Johansson thoải mái đưa bóng vào lưới của thủ môn Rene Adler). Phải đến những phút cuối trận, Đức mới có được bàn gỡ “từ trên trời rơi xuống” của Lukas Podolski. Trong một hình huống lộn xộn ở vòng cấm Phần Lan, hậu vệ đội khác đã phá bóng đập chân Miroslav Klose trước khi bóng tìm đến Podolski, lúc này đang đứng một mình. Không bị ai kèm nhưng từ khoảng cách 5m50, Poldi lại đá trượt bóng song thật may cho anh, bóng vẫn lăn vào lưới Phần Lan một cách hiểm hóc, đến mức hai hậu vệ lùi về bọc lót hoàn toàn bất ngờ và không thể cản phá được. Hòa một cách may mắn, một lần nữa Đức lại bất lực trước Phần Lan khi không thể thắng đối thủ này ở cả hai lượt đi - về. Lật ngược lại vấn đề, nếu Đức không thắng được Nga để rồi phải đá “chung kết” với Phần Lan thì liệu điều gì sẽ xảy ra với “Mannschaft”? Đây không phải là lần đầu Đức có thái độ buông thả sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại. Hai năm trước, sau khi đã giành vé đến Áo và Thụy Sĩ dự EURO 2008 sau trận hòa không bàn thắng trên sân Ireland, “Mannschaft” đã chơi lỏng chân để rồi bị Czech đánh bại 0-3 ngay trên sân nhà Allianz Arena ở Munich và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ này. Nhưng có sự khác nhau nhất định giữa trận thua 0-3 trước Czech và trận hòa 1-1 trước Phần Lan. Trận thua hai năm về trước được giải thích là vì “lý do chiến thuật”, cụ thể là tránh phải trở thành hạt giống khi bốc thăm vòng bảng ở giải đấu mà các đội nhóm một đều tương đối yếu, trong khi nhóm hai lại rất mạnh. Còn trận hòa vừa qua, người ta chẳng tìm thấy một lời giải thích hợp lý nào từ phía Joachim Loew và các học trò của ông. Giao hữu tháng 11 Sau khi đã có trong tay chiếc vé dự World Cup 2010, đội tuyển Đức sẽ đá giao hữu với Ai Cập và Chile vào giữa tháng sau, thời điểm diễn ra các trận lượt đi (ngày 14/11) và lượt về (18/11) vòng play-off khu vực châu Âu. Đó cũng là những trận đấu sẽ khép lại năm 2009 của “Mannschaft”, đồng thời là những bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao thế giới ở Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Ballack thất vọng Sau khi chứng kiến cảnh đội tuyển bị cổ động viên la ó, thủ quân Michael Ballack (đá trọn hiệp một dù trước đó có tin anh bị tái phát chấn thương đầu gối) tỏ ra thất vọng. “Tôi không hiểu vì sao mọi người lại la ó như vậy, tất cả chúng tôi đều rất thất vọng”, Ballack tâm sự. Khác với Ballack, huấn luyện viên Joachim Loew đã thừa nhận đội bóng của ông chơi rất tệ, đặc biệt là trong hiệp một.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091016102236147t129/duc-hoa-may-man-truoc-phan-lan-mannschaft-an-chui.htm