Đức: Tấn công khủng bố vào chợ Giáng sinh, 60 người thương vong

Một chiếc xe tải lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc tại trung tâm thủ đô Berlin, Đức khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

(Ấn F5 để tiếp tục cập nhật)

10h00:

9h00:

Ảnh: Reuters

Theo tờ Die Welt của Đức, một người tin chưa xác thực cho hay, nghi phạm lái chiếc xe khủng bố là một người tị nạn Pakistan. Đối tượng này đã đến Đức vào hôm 16/2/2016.

Tờ Telegraph dẫn lời cảnh sát Đức tiết lộ, tài xế phụ thiệt mạng trên chiếc xe tải gây án mạng là một công dân Ba Lan.

8h45:

Xe tải lao vào chợ nhiều khả năng bị trộm

"Theo nghi ngờ, xe tải bị trộm từ một công trường xây dựng ở Ba Lan. Các cuộc điều tra đang diễn ra", cảnh sát Berlin tuyên bố trên Twitter. Chủ chiếc xe tải đâm vào chợ có quốc tịch Ba Lan, xác nhận tài xế của ông mất tích, theo Vnexpress.

"Tôi không nghe tin gì từ anh ta kể từ chiều nay. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với anh ấy. Đó là người anh em họ của tôi, tôi biết từ khi còn bé", Ariel Zurawski, chủ công ty vận tải, nói.

Quản lý công ty, Lukasz Wasik, cho biết tài xế 37 tuổi, đang chở các sản phẩm thép từ Italy tới Berlin.

"Công ty nơi anh ta đáng lẽ sẽ chuyển hàng tới ở Berlin không thể nhận được hàng và đề nghị anh quay trở lại vào sáng 20/12. Họ đề nghị anh chờ ở đâu đó tại Berlin", Wasik nói. "Chúng tôi mất liên lạc với anh ấy vào khoảng 15h, chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra, anh ấy bị bắt cóc hay giết hại. Chúng tôi không biết gì. Chúng tôi rất lo cho anh".

"Thật là một thảm kịch", ông nói thêm.

7h45:

Chiếc xe tải đâm vào chợ ở quảng trường. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump liên hệ cuộc tấn công chợ Giáng sinh với "những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan" trước cả khi cảnh sát Đức tuyên bố kẻ chịu trách nhiệm, theo Vnexpress.

"Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan khác tàn sát người Cơ đốc giáo trong cộng đồng của họ và những nơi thờ phụng, trong chiến dịch chiến tranh toàn cầu của chúng", ông Trump tuyên bố.

Trên mạng xã hội Twitter, ông cho rằng cuộc tấn công này cùng các vụ khác ở Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ cho thấy "tình hình chỉ xấu đi. Thế giới văn minh phải thay đổi cách suy nghĩ!".

7h30:

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

7h00:

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price cho biết, Mỹ "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công mà có vẻ là một cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi vừa liên lạc với các giới chức Đức, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ khi họ đang điều tra vụ việc khủng khiếp này"..

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố ông "bị chấn động sâu sắc trước thông tin kinh khủng này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với các gia đình, những người thân, bạn bè nạn nhân".

6h45:

Cảnh sát cho hay đã bắt giữ một nghi phạm trong khi một đối tượng khác còn lại trên xe tải đã thiệt mạng tại hiện trường.

Giới chức tại hiện trường cũng tiết lộ, vụ đâm xe là nhiều khả năng là một hành động khủng bố.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm hiện đang bị thẩm vấn và vẫn chưa xác định được danh tính. Chiếc xe có biển số Ba Lan. Giới chức Đức đang liên lạc với các nhà chức trách Ba Lan để điều tra vụ việc.

6h30:

Hiện trường vụ tấn công - Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, vụ tấn công diễn ra khoảng trước 20h hôm 19/12 theo giờ địa phương (khoảng gần 2 giờ sáng ngày 20/12 theo giờ Việt Nam). Đây là thời gian cao điểm của chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm phía tây Berlin.

Một nhân chứng cho biết, một chiếc xe tải màu đen với tải trọng khoảng 7,5 tấn đã lao vào đám đông.

Emma Rushton, một du khách người Anh, tiết lồ với CNN: "Chúng tôi đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang tham gia lễ thắp nến giáng sinh, ngày sau đó chúng tôi đã trông thấy một chiếc xe tảu lao vào đám đông. Tôi thấy nhiều người bị thương ở vỉa hè. Tôi nghĩ chiếc xe đã đi với với tốc độ 65km/h, đồng thời không có dấu hiệu dừng lại. Tôi không nghĩ nó là một tai nạn".

(Theo Reuters/BBC/RT)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/duc-khung-bo-tai-cho-giang-sinh-60-nguoi-thuong-vong-a174878.html