Đức vẫn là ứng cử viên sáng giá

Đá trận khai mạc một giải đấu lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội chủ nhà. Cuộc đọ sức giữa Pháp với Romania một lần nữa chứng minh cho thực tế đó. Sau đó một ngày, đội tuyển Anh thậm chí còn thê thảm hơn khi mất 2 điểm vào phút chót…

Đức vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá tại EuRo 2016

Pháp, Anh muối mặt

Pháp gặp nhiều khó khăn khi ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất là Antoine Griezmann chìm nghỉm trong sự phong tỏa của hàng thủ Romania. Pogba chơi mờ nhạt. Giroud như thường lệ vẫn vụng về ở vị trí trung phong cắm. Đội tuyển Pháp cũng không hơn Romania về thế trận và tới tận phút 89, nhờ sự tỏa sáng của Payet, họ mới ghi được bàn thắng quyết định để giành chiến thắng 2-1.

Trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, Payet cũng là chủ nhân của đường kiến tạo bàn mở tỷ số với một pha treo bóng rất hiểm để Giroud bật cao đánh đầu tung lưới Romania ở phút 57. Bên cạnh hai tình huống này, Payet còn tạo ra bốn cơ hội rõ rệt khác, nhưng Giroud, Griezmann rồi Pogba đều bỏ lỡ vì dứt điểm thiếu chính xác. Màn trình diễn ấn tượng ấy của Payet không chỉ giúp Pháp có thắng lợi đầu tay mà còn mang lại cho cá nhân anh phần thưởng Cầu thủ hay nhất trận do UEFA bình chọn.

Tuy nhiên, khi đội tuyển Pháp phải trông vào tên tuổi mới như Payet và lão tướng Evra thì lực lương của họ cũng không quá dầy. Khi trút bỏ được tâm lý nặng nề khi đá trận đấu khai mạc, Pháp nhiều khả năng sẽ chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng gặp Albania và Thụy Sỹ. Tuy nhiên để đi đến trận chung kết, Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn với lực lượng như thế.

Cũng ở loạt trận đầu tiên, Anh gặp không ít khó khăn trước Nga. Cầm bóng nhiều hơn hẳn đối thủ và tạo ra thế trận một chiều nhưng vấn đề của người Anh trong trận này là tốc độ triển khai tấn công của họ quá chậm nên không tạo ra được nhiều đột biến trước hàng thủ dày đặc của Nga. Ngay một cầu thủ nổi tiếng nhanh nhẹn như Sterling cũng tỏ ra chậm chạp, điển hình là pha thoát xuống tiếp cận khung thành Akinfeev nhưng bị hậu vệ Nga phá bóng ngay trong chân vì thiếu sức rướn.

Còn trong một số ít tình huống Anh thực hiện được ý đồ phối hợp của mình thì lại thiếu cú đấm quyết định nên đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Đã 2 lần Kily Walker dâng cao tấn công và chuyền đẹp cho Lallana nhưng cầu thủ của Liverpool hoặc đá vào vị trí của thủ môn Akinfeev, hoặc đưa bóng ra ngoài. Một lần khác Alli chuyền đẹp cho Rooney sát vòng cấm nhưng số 10 cũng sút đúng vị trí của thủ môn Nga.

Thay vì chia sẻ nỗi buồn với đội tuyển thì rất nhiều CĐV Anh đã chỉ trích cách dùng người của Hodgson. Họ cho rằng HLV này đã sai lầm khi sử dụng tới 5 cầu thủ của Tottenham Hotspur trong đội hình xuất phát là Danny Rose, Kyle Walker, Eric Dier, Dele Alli và Harry Kane. Có thể Eric Dier (cầu thủ ghi bàn), Kyle Walker chơi ấn tượng nhưng Harry Kane đã thể hiện quá mờ nhạt. CĐV có lý khi chỉ trích Hodgson vì đã không thay anh ra để tạo điều kiện cho Jamie Vardy. Ngoài ra, bàn thua ở phút cuối cũng có phần lỗi không nhỏ của Danny Rose khi anh không thể theo kèm được Berezutski trong pha tranh chấp bóng bổng.

Đức tự tin giành chiến thắng

So với Pháp và Anh, Đức có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại EURO lần này (25,81 tuổi). Có thể họ đã chia tay P.Lamh, M.Klose, M.Reus, P.Mertersacker vì nhiều lý do khác nhau nhưng vẫn còn nguyên bộ khung đã đưa tuyển Đức lên đỉnh cao của thế giới. M.Neuer đang vững vàng ở vị trí thủ môn số 1 thế giới, hàng thủ đã được bổ sung J.Boateng mạnh mẽ, vững chắc bên cạnh M. Hummel khôn ngoan và đầy kinh nghiệm.

Ở hàng tiền vệ, dù B. Schweinsterger sa sút rất nhiều vì tuổi tác và chấn thương nhưng trong tay HLV Loew có quá nhiều sự thay thế xứng đáng. T.Kroos vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời với chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, còn S. Khedira, M.Oezil, M. Goetze thì đang ở đỉnh cao phong độ. Tương tự như vậy là ở hàng công, T. Mueller vẫn là tiền đạo hàng đầu thế giới, còn L. Podolski hay sự hồi sinh của M. Gomez sẽ là những sự thay thế chất lượng.

Sau thành công vang dội tại Wolrd Cup 2014, HLV Loew đa có rất nhiều thử nghiệm mới mẻ, với rất nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Có thể là 3-5-1-1 khi đối đầu với Slovakia; khi lại 5-2-2-1 trong trận thắng Italy 4-1 hay chuyển đội hình 4-3-3 như trong trận thua Pháp 0-2. Nhưng có vẻ như những thử nghiệm đó không thực sự thành công. Chính vì thế, trong cuộc tổng duyệt cuối cùng với Hungary, Loew đã quay về với sơ đồ 4-2-3-1 và các nhà ĐKVĐ thế giới lập tức tìm lại được sự tự tin vốn có. Họ làm chủ thế trận, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và có 2 bàn thắng khá dễ dàng. Đối thủ của đội tuyển Đức đêm nay sẽ là Ukraine, một đội bóng cũng phải khá khó khăn mới vượt qua vòng loại. Sẽ không quá khó khăn để Kroos và đồng đội chiến thắng.

Hiện tại, phong độ của thầy trò Loew chưa thực sự tốt. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của những nhà vô địch, đội tuyển Đức sẽ tự điều chỉnh và hoàn thiện mình để đi đến trận đấu cuối cùng.

Nguyễn Đức

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-thao-du-lich/5709-duc-van-la-ung-cu-vien-sang-gia.html