Đừng chủ quan

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, trưa 4-5, anh Phong ở xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm) đến thăm người quen ở xã Mai Lân (huyện Đông Anh).

Khi đi qua con đường dẫn vào thôn Lộc Hà, mặt đường phẳng lì, rợp bóng cây xanh mát, anh Phong gặp mấy phụ huynh đang cho con tập đi xe đạp. Bên phần đường còn lại, xe máy, ô tô vẫn lưu thông. Thấy vậy, anh Phong bèn dựng xe máy gọn gàng, rồi đến gần góp ý:

- Các anh chị cho các cháu tập xe trên đường giao thông thế này nguy hiểm lắm.

- Chúng tôi cho các cháu tập lúc buổi trưa vắng người qua lại, có người lớn kèm nên chắc cũng không sao anh ạ - một người đàn ông đáp.

- Tuy vắng, nhưng vẫn có ô tô, xe máy qua lại, chẳng may xảy va chạm, tai nạn thì khổ. Sao các bác không cho các cháu vào khu sân chơi của thôn tập cho an toàn? - anh Phong nói.

- Vâng, anh nói cũng phải. Để chúng tôi cho các cháu ra sân tập. Làng này được cái có sân chơi rộng, thoáng - người đàn ông tán đồng rồi nhắc mọi người ra về.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy rằng đúng là không nên chủ quan với an toàn giao thông vì sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tấm lòng chân thành, trách nhiệm với cộng đồng như anh Phong cũng rất đáng ngưỡng mộ và luôn cần nhân rộng trong cộng đồng. Từ đó, sẽ góp phần tạo nên cộng đồng an toàn, văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-chu-quan-666063.html