Đụng cướp là bắt!

TP - Với nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân (1A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) ngay trung tâm TPHCM có nhiều du khách quốc tế qua lại, các đoàn viên của Chi đoàn Đội Cảnh vệ - Bộ Tư lệnh đã ra tay bắt nhiều tên cướp.

Vào một chiều, Nguyễn Văn Đồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ gác tại cổng A, phát hiện tên cướp đang dùng dao tấn công hai phụ nữ nước ngoài định cướp tài sản, anh lập tức phối hợp cùng đồng đội dùng các thế võ nhanh chóng tước vũ khí tên cướp, giao hắn cho công an phường Bến Nghé xử lý. Còn Bùi Thái Dương (SN 1988, ngụ Thủ Đức, TPHCM), lập công trong trường hợp khác. Đang quan sát các mục tiêu, Dương phát hiện quần chúng và công an đang truy đuổi đối tượng, hắn chạy về hướng trạm gác cổng A. Không ngần ngại, Đồng lao ra quật ngã đối tượng, giao cho công an lập biên bản xử lý. Binh nhất Nguyễn Ngọc Hùng (SN 82, quê Thanh Hóa), nhập ngũ 2007, được bình chọn là đoàn viên tiêu biểu Quân chủng hải quân, Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của CA TPHCM. Hùng kể chuyện hạ gục tên cướp: “Thấy tên cướp cầm con dao nhọn khống chế nạn nhân, cù cưa để giật chiếc giỏ xách, mình xông ra. Quật được tên cướp và nhờ đồng nghiệp trói gô hắn lại, mình mang giỏ xách trả lại cho cô gái Nhật Bản. Cô ấy cứ nhìn mình ngỡ ngàng... khiến tâm hồn lính cô đơn của mình xao động”. Chàng trai chỉ mới 22 tuổi có dáng cao ráo đẹp như tài tử xi nê này nhớ về kỉ niệm đời lính. Trong những năm qua, Chi đoàn Cảnh vệ đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn ANTT ở địa phương, được CA TPHCM, công an quận 1 và phường Bến Nghé nhiều lần tặng bằng khen và giấy khen.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189895&channelid=12