Đụng đâu “nóng” đó

(ĐSCT) Chỉ còn vài ngày nữa đôi bờ sông Hàn thơ mộng lại có một bữa tiệc pháo hoa thịnh soạn, lung linh huyền ảo. Theo chương trình, ba đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Đà Nẵng - Việt Nam dự thi trong đêm đầu tiên (27-3), đêm sau là đội pháo hoa của Pháp, Mỹ và lễ bế mạc.

NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN: “CHÁY” PHÒNG VÀ GIÁ CAO CHÓT VÓT Qua nắm bắt tình hình, những tháng trước Tết hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ ven bờ sông Hàn, ven biển đã “hết hàng”, giá cao hơn mức bình thường 20 - 40% tùy theo vị trí đắc địa. Thời điểm cận cuộc thi pháo hoa, các phòng khách sạn, nhà nghỉ, thậm chí nhà trọ cũng khan hiếm theo, giá tăng gấp đôi, gấp ba. Sáng 24-3, bà Ngô Hoàng Anh, Phó phòng nghiệp vụ Sở VH - TT&DL Đà Nẵng, cho rằng năm nay số lượng phòng khách sạn trên địa bàn đã tăng lên vài trăm phòng, hiện có hơn 140 khách sạn, đáp ứng nhu cầu cho khoảng trên 5.000 người. Ngoài ra, để giải quyết lưu trú cho khách trong dịp diễn ra cuộc thi, sở còn huy động các nhà nghỉ, nhà dân trên địa bàn cũng như liên kết với các khách sạn ở Hội An, theo đó có thể giải quyết chỗ ở cho khoảng 20 ngàn người. Các công ty lữ hành rất muốn “đưa” khách đến Đà Nẵng, nhưng hết phòng, hết vé máy bay, vé xem pháo hoa nên cũng đành từ chối khách, tiếc hùi hụi. Anh Tùng - đại diện Vitours Đà Nẵng - cho biết, bên cạnh việc tổ chức tour cho khoảng 600 khách mời của thành phố tham gia cuộc thi, đi Bà Nà, Hội An và dự các hội nghị quan trọng ở Đà Nẵng, đơn vị đã nhận tổ chức cho khoảng 1.000 khách xem cuộc thi pháo hoa. Hiện số khách đăng ký tour còn rất nhiều nhưng công ty không dám nhận vì gặp khó khăn khi thuê phòng khách sạn, mua vé máy bay, vé xem pháo hoa. Về giá phòng khách sạn, anh Tùng cũng cho biết, do đặt phòng sớm nên khoảng 700 phòng công ty đặt chỉ có giá cao hơn ngày thường khoảng 20%. Còn lại, số phòng đặt về sau bị tăng lên gấp đôi ngày thường. Tại một số khách sạn, nhà nghỉ nhỏ ở đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, đường 3-2... đã diễn ra tình trạng một số người đăng ký thuê trước, sau đó rao cho thuê lại với giá cao hơn. Đặc biệt, tại một số khách sạn bờ đông sông Hàn, giá thuê phòng lẻ đã tăng đột biến gấp 3 - 4 lần. CÁC DỊCH VỤ KHÁC: “NÓNG” HƠN NẮNG HẠN Bên cạnh chỗ nghỉ, chỗ ngồi xem pháo hoa cũng “hot” không kém. Vì thế các khách sạn, nhà hàng, quán xá dọc trục đường Trần Hưng Đạo bên bờ đông sông Hàn dường như đã kín khách đặt trước. Các khách sạn Riverside, nhà hàng Sóng Biển, Seventeen... đều có giá rất cao. Ví như, quán Seventeen có mức 200.000 đồng/chỗ ngồi có nước uống, khách sạn Varna giá 390.000 đồng/người/suất ăn và uống... Khách sạn Daesco nhận khách gia đình với mức 100.000 đồng/chỗ ngồi, chưa tính tiền thức ăn, thức uống... Có một số dịch vụ mới lạ như “bán” chỗ ngồi gần đỉnh bán đảo Sơn Trà cũng được nhiều khách đặt trước, giá 10-30 ngàn đồng/chỗ tùy theo địa thế... Năm nay, ngoài 18.000 giấy mời trong hai đêm diễn ra DIFC 2010 tại khán đài A, Ban tổ chức còn phát hành 30.000 vé tại khán đài B để bán cho khán giả có nhu cầu. Với lượng người khổng lồ như vậy nhưng chỗ ngồi có hạn nên việc nhiều cò, phe vé tận dụng cơ hội để bắt chẹt, nâng giá là điều khó tránh khỏi. Các hãng hàng không tuy đã tăng cường hàng chục chuyến bay đến Đà Nẵng, nhưng đến thời điểm này đều đã hết vé; tàu tăng tuyến cũng không còn chỗ; các tuyến xe chất lượng cao, tour tuyến đều không còn nhận khách. Chỉ còn các chuyến xe tốc hành, xe tuyến đường gần nhân dịp này nhồi nhét, tăng giá vé khách đến Đà Nẵng... Ông Lê Nguyên Hồng, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Đà Nẵng, cho biết đã phổ biến đến tất cả các khách sạn trên địa bàn chủ trương của thành phố cam kết về không tăng giá phòng ốc, dịch vụ. Còn theo ông Nguyễn Nho Hậu - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở, điểm dịch vụ tự ý nâng giá. Tuy chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng đối với các sở ban ngành liên quan “làm gắt” như vậy nhưng xem ra tình trạng bắt chẹt, tăng giá các dịch vụ ăn theo DIFC 2010 vẫn chưa giải quyết, xử lý triệt để.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=51897&mod=detnews&p=