Đừng đổ tại giờ xấu!

- Dân mình có thói quen làm việc chi cũng đều muốn khởi sự vào giờ hoàng đạo phải không anh Ba?

- Giờ đó, theo phong tục là giờ tốt nhứt trong ngày, làm việc chi cũng thành công. Nên tậu trâu, cưới vợ, làm nhà ai ai cũng chọn giờ hoàng đạo.

- Vậy thì dự án đường nối Vành đai 2, nối đường Phạm Văn Đồng với nút giao lộ Gò Dưa với tổng vốn đầu tư hơn ngàn tỷ đồng chắc là… khởi công không vào giờ hoàng đạo mà có khi là đụng giờ hắc đạo!

- Bộ có chuyện chi không ổn?

- Không biết nói sao cho đúng nữa, anh Ba!

- Sơ sơ để hiểu việc là được, đâu cần phải chính xác 100%!

- Nói ổn dĩ nhiên là không rồi. Nhưng nói không ổn cũng không chắc. Bởi sau khi làm lễ khởi công rất chi là rầm rộ, người ta “án binh bất động” suốt cả năm nay, không có thêm một hành động chi nữa hết. Tuyến đường trọng điểm chưa thông, nên ở khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ, kẹt xe.

- Khởi công xong bỏ đó là sao?

- Là bởi chưa có mặt bằng để thi công.

- Sao lại chưa có?

- Vì chưa ai bàn giao!

- Bộ chưa thống nhất được giá cả đền bù cho dân chớ chi?

- Anh Ba nói trúng phóc à!

- Chuyện nầy thì có chi là khó đoán đâu. Cứ vướng mặt bằng là đụng đến khúc mắc chuyện giá cả đền bù. Đâu cũng vậy hết! Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Chưa có mặt bằng mà đã khởi công, coi chừng là đã làm ngược quy trình đó!

- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng vì sao người ta vẫn cứ làm, em lý giải mãi không ra. Nên mới nghĩ là có khi họ làm vậy để cho…

- Được giờ, được tuổi của người nào đó?

- Chắc là vậy thì người ta mới làm chớ!

- Làm vậy mà vẫn vậy chứng tỏ là một khi làm ăn tắc trách, cẩu thả, thiếu tính toán cẩn thận thì có là khởi công vào giờ hoàng đạo cũng đâu có cứu vãn được. Lỗi là ở con người chớ đừng đổ tại giờ xấu!

TƯ BÚA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34059802-dung-do-tai-gio-xau.html