Đừng đòi hỏi sự công bằng của bóng đá!

Nếu như không nhìn vào tỉ số, những người không theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia chắc chắn sẽ nghĩ rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung thua. Bởi sau trận đấu, họ nhận không ít sự chỉ trích đến từ người hâm mộ.

Chiến thắng bị đánh giá thiếu thuyết phục của tuyển VN trước Campuchia. Ảnh: MT

Theo giới chuyên môn đánh giá thì trận đấu với Campuchia, ĐT Việt Nam đã không có được phong độ và tâm lý tốt nhất, dẫn đến màn trình diễn yếu kém, thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành được 3 điểm như mục tiêu ban đầu đề ra. Lẽ ra, họ đáng nhận được sự chia sẻ nhiều hơn là chỉ trích ở vào thời điểm hiện tại.

Thế mới thấy, người hâm mộ Việt Nam khó tính. Bởi đội bóng có thua cũng chỉ trích mà thắng cũng khiến số đông không hài lòng chỉ vì… đá không thuyết phục. Đây không phải là chuyện lần đầu diễn ra.

Còn nhớ cách đây 2 năm, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura làm khách trên sân của Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018, họ phải nhờ đến pha lập công may mắn vào phút bù giờ của Phi Sơn mới có được chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà.

Sau khi có được 3 điểm, thầy trò HLV Miura không những không nhận được những lời chúc mừng, chia sẻ mà còn chịu màn "chỉ trích hội đồng" bởi đội bóng đã trình diễn một lối chơi thiếu thuyết phục và có phần xấu xí. Lúc đó, chính bầu Đức đã công khai chỉ trích, đòi sa thải HLV Miura. Và làn sóng "tẩy chay" HLV người Nhật Bản cũng khởi nguồn từ chiến thắng bị cho là “rùa” đó.

Có lẽ sau trận đấu với Campuchia tối qua ở vòng loại Asian Cup 2019, dư âm của SEA Games vẫn ám ảnh các cầu thủ. Thế nên chuyện họ chơi không thuyết phục cần được chia sẻ, bởi lẽ bóng đá Campuchia đang tốt dần lên. Và cũng có thể bởi dư âm của SEA Games, mà dường như người hâm mộ cũng khắt khe hơn với đội bóng. Đó là điều không nên xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

Khán giả đốt pháo sáng trên sân Olympic. Ảnh: MT

Một ví dụ cụ thể hơn, trong hành trình giành HCV của ĐT U22 Thái Lan tại SEA Games 29, họ gặp may nhiều hơn hay. Bằng chứng là ngay trận ra quân, họ may mắn hòa Indonesia vì sai lầm thủ môn, đến trận gặp Timor Leste họ cũng chật vật mới thắng 1-0, ở trận quyết đấu giành vé bán kết với Việt Nam thì chúng ta tự thua vì thủ môn. Còn ở trận chung kết, thủ môn của Malaysia đã tặng HCV cho người Thái từ cú đấm bóng thẳng vào lưới.

Kết quả, U22 Thái Lan giành chiếc HCV trong sự tiếc nuối của nhiều đội bóng khác, bởi họ nghĩ mình xứng đáng hơn, trong đó có cả một bộ phận người hâm mộ Việt Nam. Và người Thái cũng lên ngôi theo đúng phương châm mà HLV Worrawoot Srimaka nói ngay trước thềm giải đấu - đó là Thái Lan chỉ cần hiệu quả, không cần chơi đẹp.

Và trong bóng đá, bạn cũng không thể đòi hỏi sự công bằng. Khi những thủ môn của U22 Indonesia, U22 Malaysia và U22 Việt Nam đã tự kết liễu đội bóng của mình, đó là sai lầm trong một cuộc chơi và phải chấp nhận.

Đội tuyển Việt Nam cũng cũng không thể đòi hỏi sự công bằng từ khán giả. Bởi lẽ, họ có cả khán giả thích và không thích. Bây giờ ngoài những tiếng la ó trên sân, còn có cả những lời chua chát được viết lên trên mạng xã hội.

Vậy nên cách tốt nhất là hãy chấp nhận cuộc chơi, cả trên thế giới ảo.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dung-doi-hoi-su-cong-bang-cua-bong-da-563042.ldo