Đừng gọi tôi là vô gia cư

Từ một chàng trai xa quê lên thành phố lập nghiệp, bản thân còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng xuất phát từ tấm lòng nhân ái, Lê Thanh Hải đã cùng những người bạn của mình trích số tiền lương ít ỏi để tạo nên một mái ấm cho những người vô gia cư. Gần một năm sau khi xây dựng dự án, Lê Thanh Hải đã giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn có nơi che nắng che mưa và vẫn đang tiếp tục nuôi lớn hành trình đầy ý nghĩa của mình.

“Hà Nội chung tay - Đừng gọi tôi là vô gia cư” là một dự án đầy ý nghĩa của một nhóm bạn trẻ được khởi xướng bởi ý tưởng của Lê Thanh Hải, một chàng trai trẻ quê Thanh Hóa lên Hà Nội lập nghiệp. Chỉ với vài lần tham gia đi phát cơm từ thiện cho những người vô gia cư, Hải đã hình thành trong mình một ước muốn làm một điều gì đó giúp những mảnh đời kém may mắn có được một mái nhà che nắng che mưa, không còn phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.

Và ngôi nhà chung nằm trong con ngách nhỏ trên phố An Dương, Hà Nội ra đời từ mong muốn đó. Ba cụ già vô gia cư đang cùng chung sống trong ngôi nhà này mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng họ có một điểm chung đó là đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Lê Thanh Hải và những người cộng sự. Lớn hơn một ngôi nhà để che mưa che nắng, thứ họ nhận được sự ấm áp, sẻ chia và niềm tin để sống tiếp.

Không chỉ chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ, đời sống tinh thần của các cụ cũng được Hải quan tâm khi cẩn thận ghi nhớ từng ngày sinh nhật của các cụ rồi cùng những người cộng sự của mình tổ chức thăm hỏi tặng quà, đem lại không khí ấm áp như một gia đình thật sự trong ngôi nhà chung. Đây là dự án thiện nguyện đầu tiên của Lê Thanh Hải nhưng kỳ vọng của chàng trai trẻ 27 tuổi không chỉ dừng lại ở đó.

Những con phố vốn cô đơn và lạnh lẽo về đêm, những thân phận kém may mắn vẫn mỏi mòn trông đợi một phép màu. Và có những bạn trẻ vẫn miệt mài và nỗ lực cho một ước mơ - lấp bớt khoảng trống của sự cô đơn, và tạo ra những phép màu....

Dẫu biết phía trước của hành trình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nếu không bắt đầu thì sẽ không có đích đến và nếu không có niềm tin thì sẽ không có cơ hội cho một phép màu.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thành Huyền - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dung-goi-toi-la-vo-gia-cu-220853.htm