Dùng nhan sắc để đổi hôn nhân: Trừ khi nhan sắc không hao mòn, còn không hãy thôi ảo tưởng

Với con người, chỉ có tuổi tác mới tăng dần theo thời gian, còn tất cả những thứ còn lại đều giảm dần, nhan sắc, sức khỏe, sự dẻo dai, vững chắc…

Hôm nay, vô tình đọc lại một câu chuyện cũ về một cô gái với cái tên Pretty “rất đẹp, có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao” muốn tìm một người chồng có thu nhập 500.000 USD/năm (tương đương hơn 11 tỷ VNĐ/năm). Cô cho biết, người giàu nhất mà cô hẹn hò có thu nhập 250.000 USD/năm và mức lương này là quá ít để có thể sống ở Mỹ.

Đáp lại nguyện vọng của cô là câu trả lời của Sumit Kishanpuria, CEO tập đoàn J.P.Morgans, người có thu nhập hơn 500.000 USD/năm. Tuy nhiên, không phải Sumit Kishanpuria muốn hẹn hò hay kết hôn với cô Pretty mà anh ta muốn nói rằng, quyết định của Pretty rất thiếu sáng suốt.

Sumit Kishanpuria đã lý giải: “Gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi nhan sắc lấy tiền, có nghĩa là: A có nhan sắc và B có tiền để mua nó, công bằng và sòng phẳng.

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư thì không như vậy.

Thực tế phũ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng, còn bạn thì không thể ngày một đẹp hơn lên. Vì thế, nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn.

Hơn nữa, không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà bạn có thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa.

Phụ nữ dù đẹp đến mấy thì theo thời gian cũng phải già đi. Ảnh minh họa

Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán, chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài - cũng như việc kết hôn vậy.

Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà tiêu hao lớn như vậy tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê.”

Tôi biết, hiện vẫn có rất nhiều bạn trẻ có chút sắc đẹp liền chú tâm chăm chút, ăn mặc sexy, thích đến các tụ điểm sang chảnh… cốt chỉ để “va vào đại gia”. Họ cho rằng "em đẹp em có quyền" nên lâu lâu lại có tin hot girl đăng tin tuyển chồng thu nhập cao, có nhà lâu, xe hơi hay chân dài này cặp với đại gia kia, đại gia nọ lại có tình nhân mới…

Với con người, chỉ có tuổi tác mới tăng dần theo thời gian, còn tất cả những thứ còn lại đều giảm dần, nhan sắc, sức khỏe, sự dẻo dai, vững chắc…

“Có tiền mua tiên cũng được” nên việc đàn ông có tiền, vung tay một chút bên cạnh đã có ba bốn cô chân dài, dáng chuẩn. Chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng như Sumit Kishanpuria nói “Chúng tôi chỉ hẹn hò với bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn” bởi vì “Bạn cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500.000 đô/năm đều không phải là những gã ngu” nên họ sẽ không dại dột cưới một cô gái chỉ có sắc đẹp về để ngắm. Nếu có cưới về thì sau đó anh ta cũng sẽ “bán hoặc cho thuê” bởi vì cái anh ta bỏ tiền ra đổi lấy là nhan sắc, khi nó không còn thì anh ta phải thanh lý là lẽ đương nhiên. Giống như một bông hoa, mới nở thì rực rỡ, nhiều người muốn nâng niu nhưng khi tàn cũng phải chung số kiếp nằm sọt rác như bao loại hoa tầm thường khác.

Trong bài viết của mình, cô Pretty còn tự hỏi rằng “Tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình? Tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ. Họ chẳng xinh đẹp và thú vị gì cả. Nhưng tại sao họ cưới được những ông chồng giàu có.”

Vợ của ông trùm facebook Mark Zuckerberg, phu nhân tổng thống Obama hay đệ nhất phu nhân mới nhất của nước Pháp có đẹp không? Chắc chắn mọi người đều trả lời là không, nhan sắc của họ rất bình thường, thậm chí không có gì nổi bật cả.

Nhưng ông chủ Facebook từng nói về người vợ của mình "Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời". Những người vợ ấy tuyệt vời không phải vì nhan sắc mà là con người. Họ có tài năng, đạo đức, sự lương thiện, ý chí, bao dung…

Gái đẹp chỉ để ngắm, gái tốt mới để cưới làm vợ. Ảnh minh họa

Họ tự lập trong tư duy và cách sống của mình, làm chủ cuộc sống và tình yêu của mình. Họ khiến người đàn ông bên cạnh yêu, tôn trọng, sẻ chia, thấu hiểu với mình chứ không để cuộc sống của mình lệ thuộc vào tiền bạc, quyền lực của người đàn ông ấy.

Hay như một câu chuyện nhỏ của vợ chồng tổng thống Obama. Một lần hai vợ chồng ông vào quán ăn và chủ quán từng là người theo đuổi phu nhân Michelle Obama. Tổng thống đã chọc vợ mình rằng, nếu ngày trước bà lấy người ấy thì bà có thể đã trở thành bà chủ một nhà hàng. Đáp lại lời chồng, phu nhân Michelle Obama nói rằng, nếu bà kết hôn với người kia thì ông ta sẽ không làm chủ nhà hàng mà trở thành Tổng thống Mỹ.

Thế đấy! Vẻ ngoài không làm nên giá trị con người mà chính là năng lực từ bên trong. Ai sinh ra cũng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trước khi nghĩ rằng cần phải dựa vào một ai đó có nhiều tiền, quyền lực cao để tạo hạnh phúc cho bản thân thì chính mình hãy làm mình hạnh phúc trước. Đừng ngồi một chỗ và hỏi những câu hỏi vớ vấn như cô gái Pretty rằng phải đi đến đâu để gặp được những người giàu, hỏi địa điểm quán bar, nhà hàng họ hay tụ tập để tìm đến hoặc nên tập trung vào đối tượng giàu có bao nhiêu tuổi mới ổn định... Cũng đừng mãi chăm chút với những loại son mốt nhất, thời trang sang chảnh nhất, chăm sóc da trắng mịn hay tham gia trào lưu “đập đi xây lại”…

Thay vào đó, hãy áp dụng phương pháp “hữu xạ tự nhiên hương”, người có tài thì ắt có những nơi cần người tài biết đến. Và lẽ đương nhiên, người tài giỏi thì thu nhập của họ cũng tương đương với tài năng của mình. Làm việc ở những nơi ấy, bạn nghĩ mình thiếu cơ hội tiếp xúc những mẫu đàn ông lý tưởng của chị em sao?

Kết lại bài viết cũng với câu nói của Sumit Kishanpuria “Hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500.000 đô/năm để trở thành đại gia”. Tự mình là đại gia của chính mình là điều hạnh phúc nhất mà mọi cô gái nên hướng đến. Khi bạn giàu có, bạn sẽ thôi đặt ra những tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình và tất nhiên, bạn sẽ đến với ai đó vì tình yêu mà không cần phải là tuyển chọn nữa. Cuối cùng, nếu bạn giàu thì bạn cũng sẽ biết cách làm cho mình đẹp theo cách riêng của bản thân để gây chú ý cho người khác.

Phụ nữ 8/ Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dung-nhan-sac-de-doi-hon-nhan-tru-khi-nhan-sac-khong-hao-mon-con-khong-hay-thoi-ao-tuong-205706/