Được đằng chân, lân đằng đầu

KTĐT - Trong ngõ nhỏ nhà tôi có 7 hộ gia đình sinh sống. Trong đó hộ anh Nam có “tiền án” về chuyện tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình và cuối cùng các thành viên đều bó tay để vợ chồng anh ta xây biệt thự tới 2 tỷ đồng.

Vì “tiền án” đó mà hầu hết các gia đình trong ngõ đều ngại nhà anh Nam. Cứ sự việc nào liên quan đến nhà anh ta là mọi người đều lảng tránh. Anh ta biết điều đó, nên mọi việc làm đường sá, cống rãnh trong con ngõ, anh đều thao túng. Hồi đầu năm ngoái, nhà anh hoàn thiện căn biệt thự, có đoạn cổng trước nhàphải sửa. Anh Nam cho rằng, tất cả các hộ gia đình ở ngõ này đều dùng chung đường cống đó nên mỗi nhà phải nộp cho anh ta 600.000 đồng. Tất cả các gia đình đều nộp vì nghĩ số tiền cũng không nhiều, với lại chả ai muốn dây dưa với nhà anh ta. Tôi biết điều đó là không đúng nhưng cũng tặc lưỡi đưa tiền cho anh ta cho qua chuyện. Một hôm đi làm về, tôi thấy cát sỏi đổ đầy ngõ, hỏi mẹ tôi mới biết chuyện, nhà anh Nam tự đứng ra làm cái ngõ này giúp các gia đình và mỗi nhà phải nộp cho anh ta 6 triệu đồng. Số tiền tuy khá lớn nhưng cả ngõ chả ai dám lên tiếng. Đến nước này, tôi không thể chịu được, quyết định qua nói chuyện với anh Nam. Anh ta mở của đón tôi rất niềm nở nhưng khi tôi đề cập đến chuyện phải cùng nhau bàn bạc, dự toán trước khi làm con ngõ, anh ta nổi đóa lên. Anh ta nói rằng đã thông báo cho tất cả các gia đình, trong đó có mẹ tôi, còn tôi chả là cái thá gì để bàn. Hơn thê, anh ta còn lên giọng đã đứng ra lo liệu cho cả ngõ, chúng tôi phải cảm ơn anh ta chẳng hết, sao lại còn dám phản đối. Tôi đứng lên đi về và ném lại cho anh ta một câu: “Anh đừng quên pháp luật và tôi là một nhà báo”. Từ hôm đó, chúng tôi không nghe thấy anh ta đếm xỉa đến việc làm đường sá. Đống cát sỏi anh ta mua về vẫn còn nguyên. Tôi định trong ngày cuối tuần tới sẽ họp các hộ gia đình và bàn phương án giải quyết tối ưu, để vẫn có ngõ đẹp mà không bị “cắt cổ” như thế! Hạnh Nguyên

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=7&newsid=180639