Được mình, quên người?

Sáng 14-3, người dân thôn Phú Sơn 3 (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tiếp tục phản ánh, việc thi công mở rộng tuyến ĐH4 của đơn vị trúng thầu lâu nay chỉ biết đến quyền lợi của mình mà quên trách nhiệm đối với người dân. Cụ thể, trong quá trình thi công, thỉnh thoảng mới bố trí xe tưới nước giảm bụi nhưng chỉ ở những đoạn có nhà dân sinh sống, còn đoạn đường cấp phối qua cầu Bung dài hơn 100m thì bỏ mặc, nên mỗi chuyến xe chạy qua là bụi tung mù mịt, người đi đường chẳng biết đâu mà lần. Khi người dân thắc mắc thì đơn vị thi công lập lờ "chờ đường khô để thâm nhập nhựa"... Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra thực chất tiến độ công trình nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực thi công (ảnh chụp sáng 14-3-2017).

Người dân Phú Sơn 3 đặt chướng ngại vật hạn chế tốc độ xe lưu thông.

Bụi tung mù mịt ở đoạn đường cấp phối, hạn chế tầm nhìn người đi đường.

A.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_163116_duo-c-mi-nh-quen-nguo-i-.aspx