Được tin anh lấy vợ!

(24h) - Một ngày mùa thu, nhưng thời tiết cứ như vào đông, mưa xối xả, nó hay tin anh chuẩn bị xây dựng hạnh phúc gia đình... Vui hay buồn nhỉ? Có một điều vẫn không thay đổi, đó là anh vẫn không rõ ràng, úp mở.

"Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, vui cuộc đời đầm ấm, để ai tan nát lòng..." Đó là tâm trạng của người con trai khi được tin người cón gái anh yêu đi lấy chồng. Thật kỳ lạ, sao lại có bài "Được tin em lấy chồng" mà lại không có "Được tin anh lấy vợ" nhỉ? Chẳng lẽ, khi người con gái đi lấy chồng người con trai sẽ buồn, chứ khi người con trai đi lấy vợ thì người con gái không buồn ư? Đã từ lâu rồi, nó muốn gạt tên anh ra khỏi trí nhớ nó, nó xem như anh không còn trên đời này nữa kể từ ngày nó nhận được tin dữ đó. Nó đã cố gắng biết bao để gắng gượng sống và làm việc, nó không chịu được cuộc sống xô bồ nơi phồn hoa đô hội đó để trở về vùng quê bình yên - nơi nó đã được sinh ra và lớn lên. Cuộc sống của nó cứ bình dị trôi qua, đến một ngày, người đó xuất hiện. "Ơ hay, người trở về từ cõi chết!" Và với bao lời giải thích mà nó rất muốn tin nhưng không thể. Khó khăn lắm cuộc sống của nó mới trở lại bình thường, thế nhưng sự xuất hiện đó lại làm nó như điên như dại, thà rằng hãy để nó tin rằng anh đã đi xa, còn hơn để nó biết rằng nó đã bị lừa dối! Nào có biết khi chia tay sau cơn mê, bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối (Ảnh minh họa). Một ngày mùa thu, nhưng thời tiết cứ như vào đông, mưa xối xả, nó hay tin anh chuẩn bị xây dựng hạnh phúc gia đình... Vui hay buồn nhỉ? Có một điều vẫn không thay đổi, đó là anh vẫn không rõ ràng, úp mở. Hãy cứ suy nghĩ thoáng hơn, có thể đúng hay không đúng, rằng họ không xứng đáng với tình yêu của mình nữa. Dù sao nó cũng chúc anh hạnh phúc, nó bảo anh đừng làm tổn thương người ấy, một mình nó là đủ rồi. Với tình yêu đó, nó đã gánh chịu rất nhiều nỗi đau mà không dám tâm sự cùng ai, một mình nó âm thầm chịu đựng để vượt qua, đã đi đến tột cùng của sự đau khổ, đến khi vượt qua được rồi thì sẽ không còn điều gì có thể làm nó gục ngã nữa! "Nào có biết khi chia tay sau cơn mê, bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối", ....đó là câu hát mà nó cho rằng thấp thoáng có hình dáng nó, có câu chuyện tình yêu của nó, vì trước đó nó không nghĩ rằng nó bị lừa dối, đến khi chia tay rồi nó mới biết điều đó. Quá khứ đã khép lại rồi, phải sống và hướng đến tương lai thôi! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/64/257378/duoc-tin-anh-lay-vo.24h