Đuổi bắt

Tại giải ngoại hạng Anh, Chelsea, MU, Arsenal đang đua tam mã đến ngôi vô địch. Bên bờ Địa Trung Hải, AC Milan vẫn đang “chạy chiến thuật” phía sau Inter, chờ cơ hội bứt phá. Căng nhất là giải La Liga, khi Barcelona chỉ hơn Real Madrid đúng 2 điểm.

Chelsea lo ngại Hơn nửa tháng trước, Chelsea còn bỏ xa MU 4 điểm, Arsenal 9 điểm nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa Chelsea và hai đối thủ này chỉ là 1 điểm và 3 điểm. Sau khi thua Inter 1-2 ở vòng 1/8 Champions League, thầy trò HLV An-xê-lốt-ti tiếp tục bại trận thảm hại 2-4 trước Man.City, tạo điều kiện cho MU và Arsenal thu hẹp khoảng cách. MU giờ chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm, lại vừa bảo vệ thành công chức vô địch Carling Cup (thắng Aston Villa 2-1) nên đang bừng bừng khí thế. Arsenal vừa vui, vừa buồn. Vui vì trận thắng Stoke City 3-1, ngay trên sân khách giúp đội quân của HLV Văng -giê chỉ còn kém đội bóng cùng thành phố Chelsea đúng 3 điểm. Kết quả này mở rộng thêm con đường đến với danh hiệu vô địch của “các pháo thủ”. Song trong trận đấu này, cầu thủ tài năng 19 tuổi Ram-xi đã bị gãy chân, dù cho cuộc phẫu thuật ngay ngày hôm sau đã thành công, nhưng CLB Arsenal sẽ thiếu vắng tiền vệ này từ nay đến hết mùa giải. Khó khăn chờ đợi Inter Ở giải Serie A, dù thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột: Co-đô-ba, Cam-bi-a-xô (bị treo giò); Chi-vu, Xan-tơn (bị chấn thương) và đặc biệt không có HLV Mô-ri-nhô trên băng ghế chỉ đạo, nhưng Inter vẫn thắng CLB Udinese 3-2 ngay trên sân khách. Vòng đấu này, đối thủ cùng thành phố AC Milan cũng đả bại Atalanta 3-1 để duy trì cách biệt 4 điểm (54 so với 58). Trên bảng xếp hạng, Inter đang phải đối mặt với vô vàn án phạt treo giò của các cầu thủ lẫn án phạt cấm chỉ đạo ba trận với HLV Mô-ri-nhô nên vẫn còn nhiều khó khăn trước mặt. AC Milan tuy phập phù không kém nhưng rõ ràng đây là thời điểm không thể tốt hơn để thầy trò HLV Lê-ô-nác-đô chớp lấy cơ hội bứt phá. Roma sau chuỗi trận thắng ấn tượng gần hai tháng qua, bất ngờ để vuột mất chiến thắng vào đúng phút cuối cùng, trong trận hòa 2-2 trên sân Napoli, thành ra “hụt hơi” (chỉ được 51 điểm) so với Inter và AC Milan. Trong khi đó, dưới triều đại HLV Giắc-chê-rô-ni, Juventus đã nếm trái đắng đầu tiên, thua CLB Palermo 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này làm cho cuộc đua tranh giành một vé dự Champions League mùa bóng tới của “Bà Đầm già” trở nên khó khăn hơn. Tiếp tục cuộc đua song mã Bên bờ bán đảo I-bê-ri-a, Barcelona và Real Madrid đang so kè quyết liệt trong cuộc đua song mã đến ngôi vô địch giải La Liga. May cho Barcelona ở trận tiếp Malaga, Mét-xi ghi bàn quyết định thắng trận 2-1 vào phút 84, không thì giờ này, đội bóng xứ Ca-ta-lan phải chia sẻ ngôi đầu bảng cùng đối thủ truyền kiếp Real Madrid. Barcelona mùa giải năm ngoái đoạt cú “ăn 6”, là đội bóng xuất sắc nhất thế giới 2009. Thế nên, qua được mặt Barcelona ở giải La Liga, thì chủ tịch Pê-rét cùng đội bóng Real Madrid có thể cao giọng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, rằng đội bóng Hoàng gia Real Madrid mới là mạnh nhất. GIA KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/1/61/61/104754/Default.aspx