Đường hoa... cô Trà

Yêu cái đẹp, cô giáo Nguyễn Thị Trà (SN 1969) vừa nghỉ hưu đã tự tay trồng tuyến đường hoa dài gần 300m, vẽ nên bức tranh làng quê thơ mộng ở thôn Phú Cốc Tây (xã Quế Thọ, Hiệp Đức).

Rực rỡ tuyến đường hoa cô Trà. Ảnh: THÚY HIỀN.

Cuối xuân, dọc ven đường vào làng Phú Cốc Tây (xã Quế Thọ) chúng tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh nhiều loài hoa khoe sắc. Đủ loại hoa vạn thọ, hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ, dừa cạn trắng, tim tím bình minh…, nở rực dưới nắng tháng 3. Từ năm 2019, dọc hai bên đường làng bà Nguyễn Thị Trà đã trồng trọt, chăm chút nhiều loài hoa.

[VIDEO] - Tuyến đường hoa do bà Nguyễn Thị Trà trồng nở rộ trong nắng tháng 3.

Tuyến đường hoa thay cỏ dại ở thôn Phú Cốc Tây.

5 năm trước, nơi này vắng vẻ, đìu hiu. Vì đam mê hoa lá, lại mong có nhiều người ghé thăm, làm nhộn nhịp hơn cảnh làng quê, tôi quyết định trồng hoa thay cỏ dại. Từ ngày tuyến đường hoa mọc lên tươi tốt, sáng sớm già trẻ chạy qua đây tập thể dục, chiều tà người người đến chụp hoa, đã góp phần thay đổi không khí, diện mạo cho con xóm nhỏ này.

Bà Nguyễn Thị Trà

Cứ chập choạng tối, bà Nguyễn Thị Trà lại ra bờ kênh múc từng gàu nước tưới cho hoa. Để thêm đa dạng chủng loại hoa mỗi mùa, người phụ nữ ấy đã cất công tìm giống, học kỹ thuật trồng, cắt tỉa, chăm bón thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Trà tranh thủ thời gian chăm sóc đường hoa. Ảnh: THÚY HIỀN.

Từ việc bà Nguyễn Thị Trà tiên phong, những người hàng xóm cũng rủ rê trồng hoa nối dài đoạn đường 100m còn lại. Dẫu cuộc sống có phần khó khăn nhưng chị Nguyễn Thị Nhẫn vẫn giữ thói quen chăm sóc đường hoa hằng ngày.

Chị Nhẫn chia sẻ: “Cô Trà cho giống, chỉ cách trồng hoa, vận động chị em chúng tôi cùng nhau xây dựng đường làng ngõ xóm. Bên cạnh đó, nhà tôi còn trồng thêm rau sạch. Có thêm bữa rau, bữa canh, còn dư dả đem bán cũng phần nào cải thiện cuộc sống”.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Trà chia sẻ về trồng hoa thay cỏ dại ven đường.

Hàng cau thẳng tắp nối dài từ đầu xóm đến cuối đường cũng một tay bà Trà trồng từ năm 1996 khi mới về mảnh đất này làm dâu. Và để con xóm nhỏ 4 hộ sinh sống có được con đường đi thuận tiện, sạch sẽ, năm 2019 bà Trà đã xin phép chính quyền, vận động bà con hiến đất, góp tiền, góp công làm đường bê tông.

“Bà Nguyễn Thị Trà là một hội viên phụ nữ nhiệt huyết, luôn tham gia năng nổ các phong trào của địa phương. Đặc biệt, việc phát triển tuyến đường hoa thay cỏ dại của bà Trà đã thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”

Bà Phạm Thị Anh - Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Thọ.

Năm 2020, bà Nguyễn Thị Trà được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen phụ nữ tiêu biểu. Năm 2021, mang video về tuyến đường hoa tham gia mô hình “Đường hoa thay cỏ dại” huyện Hiệp Đức, bà Nguyễn Thị Trà giành được giải Nhất. Được biết, số tiền nhận giải 5 triệu đồng, cô giáo đã về hưu ấy đã dành đầu tư mua hệ thống tưới tiêu, phân bón cho đường hoa.

Người người xúng xính áo dài đến chụp hình tại đường hoa... cô Trà. Ảnh: THÚY HIỀN.

Bước sang tuổi 55, bà Nguyễn Thị Trà vẫn đầy nhiệt huyết với các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng tại địa phương.

Thúy Hiền

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/duong-hoa-co-tra-3131919.html