Dương Hoàng Yến ra mắt phim ca nhạc và trải lòng về bế tắc nghệ thuật

Nữ ca sĩ trẻ Dương Hoàng Yến chính thức ra mắt MV single – phim ngắn “Dù chỉ là” vào ngày 21/12 tại Hà Nội. Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt nhưng Dương Hoàng Yến tâm sự, có lúc cô khá bế tắc, loay hoay để vượt qua những khó khăn khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. * Từ loay hoay tìm lại bản thân

Dương Hoàng Yến là nghệ sĩ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, năm 2009 cô đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nay, dù mới ngoài 20 nhưng cô đã là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến trong buổi ra mắt MV "Dù chỉ là"

Năm 2008, Dương Hoàng Yến tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn và là thí sinh trẻ tuổi nhất (lúc đó Yến mới 17 tuổi), cô nhận giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Yến tâm sự, khi bước ra khỏi cuộc thi, cô nhận được sự quan tâm lớn của nhiều đơn vị tổ chức. Nhưng chỉ hai năm sau đó, khi lứa ca sĩ mới của mùa Sao mai điểm hẹn sau nổi lên thì cái tên Dương Hoàng Yến cũng nhanh chóng bị “chìm”.

“Tôi đã có lúc rất bế tắc, rất sốc khi chật vật tìm cơ hội biểu diễn, có thời gian hơn nửa năm tôi chỉ nhận được lẻ tẻ vài show diễn. Nhiều lúc tôi khá nản vì những khó khăn mình gặp phải, nhưng rồi tôi nghĩ rằng, mình còn trẻ, nếu không thật sự nỗ lực thay đổi bản thân, tìm cho mình hướng đi riêng thì tôi sẽ mãi là một cô giảng viên hàng ngày lên lớp luyện thanh. Tôi không chấp nhận như vậy vì đó không phải là con đường nghệ thuật mà tôi hướng tới. Đó không phải cuộc sống của tôi”, Dương Hoàng Yến giãi bày.

Giới showbiz vốn khắc nghiệt, người có kỹ thuật chuyên môn tốt chưa chắc đã là người thành công nếu như không có lực đẩy, thậm chí nếu không sử dụng “chiêu trò”. Dương Hoàng Yến mất một thời gian để tìm lối thoát cho bản thân. Sau nhiều cân nhắc, cô lại quyết định đi thi, tìm cơ hội ở những chương trình truyền hình thực tế. Yến tâm sự, lúc đó đã là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, nhưng cô vẫn quyết định trở thành thí sinh của “Giọng hát Việt”, sau đó là chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. “Việc tiếp tục đi thi hát là một áp lực với tôi. Tôi là người được đào tạo bài bản về chuyên môn, lại đã đứng lớp dạy học trò, nếu tôi bị loại sớm sẽ thế nào? Tôi cũng cân nhắc và nghe nhiều lời khuyên từ bạn bè về việc được – mất khi quyết định chường mặt trên truyền hình. Rất may, tôi vượt qua được những áp lực ấy và có được thành quả nhất định. Tôi lại được khán giả nhớ đến”, Dương Hoàng Yến kể.

Dương Hoàng Yến trải lòng về những giai đoạn khó khăn khi hoạt động nghệ thuật

Sau khi gây chú ý ở chương trình “Giọng hát Việt 2013”, sau đó giành quán quân chương trình “Cặp đôi hoàn hảo 2015”, Dương Hoàng Yến bình tĩnh trở lại showbiz với nhiều tính toán riêng. Yến nhận lời tham gia lồng tiếng cho nhân vật Elsa của phim hoạt hình “Nữ hoàng băng giá” để hát ca khúc “Let it go” phiên bản Việt. Nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, Dương Hoàng Yến có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, điều mà cô trăn trở rất lâu từ khi bước vào nghiệp ca hát. Hiện nay, cô trở thành một trong những ca sĩ trẻ đắt “sô” ở phía Bắc. Những ngày cuối năm này, có tối, Yến tham gia 7 “sô” diễn. Giờ đây, Dương Hoàng Yến đã đủ chín chắn để tiết chế cách hát, không thiên về sự chỉn chu kỹ thuật mà hát với rung cảm của người đã vất vả đi tìm bản ngã riêng.

* Đến phim ngắn “Dù chỉ là”

Trong buổi ra mắt MV single – phim ngắn “Dù chỉ là” vào ngày 21/12 tại Hà Nội, Dương Hoàng Yến và ê-kíp của mình đã khiến giới truyền thông bất ngờ. Sự bất ngờ không chỉ là Yến trình làng một ca khúc hay của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng, cũng không bởi các cảnh quay thơ mộng, đẹp đến nao lòng của Đà Lạt, hay câu chuyện tình yêu đúng kiểu “soái ca ngôn tình” đang rất thịnh hiện nay, mà bởi cách hát của Yến đã nhẹ nhõm, trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Dương Hoàng Yến nói, cô đã học được rằng, đã là nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải nghĩ đến sản phẩm mới, đó là cách để nói chuyện với công chúng. MV “Dù chỉ là” là nỗ lực của cô để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo trong năm 2017.

Dương Hoàng Yến và bạn trai - ca sĩ Hà Anh

“Dù chỉ là” là một bản ballad được chắp bút bởi nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng – cây viết ăn khách được chú ý trong thời gian qua khi tham gia các vai trò nhạc sĩ, producer trong hàng loạt các dự án lớn như “Sau tất cả” (Erik), “Cuộc tình không may” (Mỹ Tâm), “Get down” (Isaac), “Hừng đông” (Hoàng Rob)… Khắc Hưng cũng là người đã gắn bó với Dương Hoàng Yến trong nhiều năm khi là người thu âm, phối khí cho các sản phẩm của nữ ca sĩ. Đồng thời nhạc sĩ sinh năm 1992 cũng là một người em thân thiết ngoài đời của Dương Hoàng Yến.

MV “Dù chỉ là” được xây dựng theo mô-típ một phim ngắn có thời lượng hơn 10 phút, thực hiện bởi đạo diễn Kawaii Nguyễn Tuấn Anh đến từ Alien Mdeia – ê kíp đứng sau thành công của nhiều MV có tiếng vang trong thời gian qua như: “On and On” (Phương Vy), “Ngốc” (Hương Tràm), “Đâu phải em chưa từng - Từ nay về sau” (Trịnh Thăng Bình), “Trong” (Thu Hằng)… Lấy bối cảnh Đà Lạt và câu chuyện tình yêu đậm chất “ngôn tình”, MV khiến nhiều người xem ngẩn ngơ. Vào thời điểm Noel và chào năm mới cận kề, câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng đầy cao thượng trong MV hứa hẹn sẽ giúp cho “Dù chỉ là” bùng nổ.

Dương Hoàng Yến cho biết, vì muốn MV thực sự là một món quà dành cho khán giả dịp cuối năm và phải thực hiện được trọn vẹn được nội dung, những điều gửi gắm trong ca khúc mà cô đã đầu tư gần 300 triệu vào sản phẩm này. MV có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Duy – 2 gương mặt đang được giới trẻ yêu thích.

Với “Dù chỉ là” Dương Hoàng Yến cũng hướng tới hình ảnh trưởng thành, gợi cảm hơn để phù hợp với lứa tuổi.

* Xem MV - phim ngắn "Dù chỉ là" của Dương Hoàng Yến:

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/858549/duong-hoang-yen-ra-mat-phim-ca-nhac-va-trai-long-ve-be-tac-nghe-thuat