Đứt sên giữa đèo, Loic mất Áo vàng Giải xe đạp VTV

Xuất sắc dẫn đoàn trong những cung đường quyết định của chặng 12 Giải Xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 nhưng bị đứt xích tại đèo Giang Ly, tay đua D.Loic của BikiLife VDC ngậm ngùi nhìn Áo vàng đổi chủ.

Với con đèo Khánh Lê dài gần 30 km, chặng đua thứ 12 từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt dài 126 km được xem là chặng đấu quyết định của giải, diễn ra vào sáng ngày 15-9.

Có mặt trong nhóm đông, chỉ sau tay đua đang mặc Áo đỏ người Thái Lan Junrey Navarra, tay đua Pháp hiện đang khoác áo BikeLife VDC Desriac Loic gần như cầm chắc Áo vàng khi anh cùng đồng đội liên tục dẫn đầu và về 3 tạo đỉnh đèo Khánh Lê.

Junrey Navarra về nhất đèo Khánh Lê và tiếp tục giữ chiếc Áo đỏ

Junrey Navarra về nhất đèo Khánh Lê và tiếp tục giữ chiếc Áo đỏ

Qua khỏi đèo Khánh Lê hơn 4 km, bước vào đèo Giang Ly khá ngắn và chỉ cần vượt qua con đèo này, đường về TP hoa Đà Lạt sẽ rộng mở với 40 km.

Cách đỉnh đèo khoảng 150m, bất ngờ xe đạp của Desriac Loic bịt đứt sên (xích truyền động) khiến anh rớt lại hơn 10 phút để chờ được đồng đội đổi xe cho mình.

Loic buồn bã vì đứt sên xe

Dù hết sức cố gắng bứt phá trong quảng đường còn lại, thế nhưng Loic không thể nhập chung được với tốp đông và về thứ 13. Ở chặng đua này, đồng đội của Loic, tay đua Javier Sarda Perez, về nhất với thành tích 3 giờ 45 phút 04 giây.

Javier Sarda Perez về nhất

Sự cố đáng tiếc trên làm vuột chiếc Áo vàng mà Loic đang sở hữu, khi tay đua Hàn Quốc Jiung Jang về trong nhóm 2 và giành luôn chiếc áo vàng.

Ngày 16-9, giải sẽ diễn ra chặng đua áp chót từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, dự kiến 101 km.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dut-sen-giua-deo-loic-mat-ao-vang-giai-xe-dap-vtv-20170915150143853.htm