Duyên nợ Sài Gòn của Stick 2 One

Chỉ có 3 người nhưng cũng làm nên một nhóm nhạc, và họ biểu diễn tại một trong những khách sạn “xịn” nhất Sài Gòn.

Stick 2 One chỉ có 3 thành viên nên trưởng nhóm Efrimo Limpangug vừa chơi keyboard vừa kiêm hát bè, còn Annie Vic R.Mosquera và Jacqueline D.Ravina là 2 nữ ca sĩ. Họ không có nhiều thiết bị âm nhạc, chủ yếu hát live trên nhạc nền được ghi âm bằng đĩa MD. 2 năm trước, qua một người bạn, cả ba được mời sang Việt Nam diễn. Chính người này đã đặt tên cho nhóm là Stick 2 One. Trước đó, anh chàng Efrimo (29 tuổi) đã từng hát tại Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi sang Việt Nam, các ca khúc họ chọn khá đa dạng từ pop, đến jazz rồi cả rock tùy "gu" của khán giả. Họ hát rất nhiều ca khúc mà Celine Dion, Whitney Houston, Micheal Learns To Rock, Michael Jackson từng thể hiện. Mỗi đêm trên sân khấu của khách sạn New World, Stick 2 One say sưa hát trong suốt 4-5 tiếng, và họ thường kết thúc buổi diễn vào lúc 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng. Vẻ rụt rè, bẽn lẽn, tự cho mình là những ca sĩ vô danh luôn làm họ thiếu tự tin trong suốt cuộc trò chuyện. Tuy nhiên khi nghe Jacqueline và Annie cất tiếng hát, suy nghĩ về họ bỗng thay đổi hoàn toàn. Họ hát rất "máu", tròn vành, rõ chữ và đặc biệt là rất chuẩn giọng Anh. Không có ngoại hình đẹp, không sáng sân khấu nhưng để được một khách sạn 5 sao như New World ký hợp đồng biểu diễn dài hạn thì không phải ca sĩ nước ngoài nào cũng được như thế. Stick 2 One sau giờ biểu diễn Không tiết lộ thu nhập hằng tháng nhưng Annie cho biết họ đủ sống bằng nghề ca hát. Efrimo tâm sự anh và 2 cô ca sĩ làm việc cật lực mà chẳng dám tiêu xài nhiều vì sau lưng họ còn có gia đình đông đúc ở Philippines. Hằng tháng họ phải chuyển tiền về nuôi sống người thân bên đó. Tương tự như nhiều nước ở Đông Nam Á, tại Philippines một người ra nước ngoài làm việc có thể chu cấp tiền bạc cho cả gia đình nơi quê nhà. Chấp nhận sống xa quê nên trong lòng từng thành viên của Stick 2 One canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè. Jacqueline cười tiết lộ: "Lúc nào nhớ quá chịu không nổi, chúng tôi mới gọi điện thoại vì ngại tốn kém. Thường xuyên hơn thì chat qua internet hay vào face book trò chuyện". Cô than: "Giá cả tại TP.HCM khá đắt đỏ so với thu nhập trung bình của người dân và ngay cả chính chúng tôi, những người nước ngoài đang làm việc tại đây". Hỏi chuyện riêng tư, Efrimo cười: "Tôi và Annie là vợ chồng đó". Anh cho biết thêm: "Chúng tôi là bạn thân từ thời đại học. Thời gian tìm hiểu cũng khá lâu. Khi sang Việt Nam cùng làm việc, vui chơi, chúng tôi quyết định chung sống với nhau. Năm 2008, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ngay tại thành phố này với chỉ 15 khách mời là bạn bè thân thiết". Người chủ hôn cho lễ cưới Efrimo và Annie là Tổng lãnh sự Philippines tại TP.HCM. Lễ cưới được tổ chức ngay trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Philippines tại TP.HCM. “Sài Gòn là thành phố ghi dấu một đoạn đời đầy kỷ niệm của vợ chồng tôi. Chúng tôi xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình", Annie chia sẻ. Hiện tại, hai vợ chồng chưa nghĩ đến chuyện có con vì nỗi lo cơm áo, trách nhiệm với người thân nơi quê nhà vẫn còn đè nặng trên đôi vai của họ. Jacqueline (25 tuổi) đã lập gia đình. Chồng cô làm nghề nấu bếp ở Philippines. Thỉnh thoảng, chồng cô lại bay sang Việt Nam thăm vợ. Cô thổ lộ hai vợ chồng phải chấp nhận hy sinh, sống xa nhau để kiếm tiền lo cho tương lai. "Tôi chưa bao giờ mơ ước mình được cơ hội sang Mỹ hay châu Âu hát bởi ở đó sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Với tôi được làm việc ở Việt Nam là sung sướng lắm rồi. Thu nhập chưa phải là cao nhưng với cuộc sống còn khó khăn ở Philippines thì tôi giúp được nhiều người thân của mình lắm". Cả ba ca sĩ nói rằng họ thích nhìn ngắm những ngôi nhà đẹp ở Sài Gòn và mơ ước có được chốn đi về như thế. Rồi với giọng Việt khá chuẩn, Stick 2 One cất tiếng hát "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...". Nghe họ hát, tôi như cảm nhận đủ đầy tình cảm của họ với thành phố đã mang đến công việc, tiền bạc và cả niềm vui trong cuộc sống. Đỗ Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091021003248.aspx