"Em, anh đã yêu"

(ANTĐ) - 500 Days of Summer (tạm dịch: Em, anh đã yêu) kể lại mối tình kéo dài 500 ngày của hai nhân vật chính theo một trình tự trùng khớp với mạch hồi tưởng miên man của cảm xúc không bị thời gian chi phối. Bộ phim này sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội từ ngày 23/10.

Chàng thanh niên lãng mạn sống bằng nghề viết thiệp chúc mừng Tom Hansen thực sự bị trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần đầu anh gặp gỡ Summer Finn, trợ lý mới của sếp. Sở hữu tâm hồn bay bổng như chính những lời hay ý đẹp anh viết ra, cùng với niềm tin tuyệt đối vào tình yêu và định mệnh, Tom biết ngay Summer là một nửa của đời mình, và quyết tâm tìm cách chiếm được trái tim nàng. Ở một thái cực hoàn toàn khác, Summer là một cô gái hoàn toàn dửng dưng trước cái gọi là màu hồng ái tình. Cô tôn thờ sự tự do của mình, và xem tình yêu chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế rồi mặc cho Summer đã nghiêm túc cảnh báo Tom rằng chuyện của họ sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, hai con người vẫn đến với nhau trong khát khao cháy bỏng và mối giao cảm đồng điệu. Bất chấp lời khuyên nhủ, can ngăn của hai người bạn thân Paul và Mckenzie, hay cô em gái chững chạc Rachel, tình yêu đã khiến Tom tự ép mình đồng tình với người con gái anh yêu rằng anh chỉ muốn dừng ở mức bạn bè - điều ngược lại hoàn toàn với những cảm giác đáy lòng anh. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, đôi trẻ đã có với nhau những khoảng thời gian thật đáng nhớ: vui có, buồn có, sôi động có, trầm lắng có, phấn khởi có, giận dữ cũng có. Tom say đắm trong men hạnh phúc, tin rằng anh đã thay đổi quan niệm tiêu cực của Summer. Anh có ngờ đâu, tình yêu đi cũng vội vã như lúc đến. Một buổi tối nọ, sau khi đi xem phim cùng nhau, Summer đột ngột nói lời chia tay Tom, với đầy đủ vẻ lạnh lùng, dửng dưng từ thưở nào của cô. Và khi biết được Summer đang chuẩn bị đính hôn, Tom rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tan nát cõi lòng, niềm tin đổ vỡ, anh như tuột dốc không phanh, buông lơi mọi thứ, kể cả công việc cũng như ước mơ trở thành kiến trúc sư bấy lâu ấp ủ... Bộ phim có lẽ sẽ không chiếm được cảm tình của những ai hay mơ mộng, những người cho rằng những người yêu nhau phải ở bên nhau trọn đời. Bù lại, nó dựng nên một góc nhìn hoàn toàn mới trong quan niệm về tình yêu: mỗi người có thể sẽ yêu rất nhiều lần trong đời, nhưng tình yêu đích thực – thứ tình cảm thiêng liêng và mạnh mẽ nhất, thì chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Đôi khi nó sẽ ở lại bên ta đến trọn đời, nhưng đôi khi nó sẽ chỉ đơn giản biến mất, để lại không gì hơn ngoài những kỷ niệm hạnh phúc. Như người ta vẫn nói, năm tháng trôi đi, những bức ảnh nhạt dần, nhưng ký ức vẫn luôn còn đó. Cuộc tình như của Tom và Summer không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi, nhưng nó vẫn sẽ ngự trị trong lòng Tom, tuyệt đẹp, ấm áp, đầy sắc thái, và trên hết, vĩnh cửu. 96 phút của “500 Days of Summer” trôi qua, 96 phút dõi theo mạch cảm xúc rực rỡ của Tom bên Summer kết thúc, khán giả đứng lên ra về với một dấu hỏi ẩn hiện trong đầu. Tom yêu Summer quá sâu đậm. Còn Summer cũng đã thực sự nếm trải tình yêu với anh. Vậy thì lý do gì đã khiến họ không thể ở bên nhau? Vì sao Summer chấp nhận kết hôn, trong khi cô không thể chịu đựng cảnh bị ràng buộc làm bạn gái Tom? Không ai có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi ấy, bởi lẽ đó dường như do những sợi dây định mệnh vô hình sắp xếp.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59821&channelid=8