Em cần một cơ thể nguyên vẹn để về với mẹ

Trâm nhỏ nhẹ: “Em chỉ mong cánh tay được lành lặn để về làm nông với mẹ, sống qua ngày. Còn chuyện cưới hỏi, ảnh không thương thì... cũng chịu".

Dù đau đớn nhưng cô gái 21 tuổi ở Ninh Thuận vẫn thều thào với bác sĩ: “Bác sĩ ơi cứu lấy cánh tay của em. Em chỉ cần một cơ thể nguyên vẹn”.

Đằng sự lời kêu cứu ấy là viễn cảnh về một đám cưới trong nay mai có thể bị đẩy lùi mãi mãi... nếu cánh tay không được nối liền.

Clip cô gái 21 tuổi kể lại tai nạn làm đứt lìa cánh tay vào ngày 22/3:

Niềm hy vọng từ mẩu da 5mm

Khi nhìn thấy một phần cánh tay bị đứt lìa gần như hoàn toàn, chỉ còn dính lại với cơ thể bằng một chút da mỏng với bề ngang chỉ còn 5mm, người viết đã không thể nào thôi quên được hình ảnh ấy.

2 phần tách rời của cánh tay trái sưng phồng lên, tím tái. Đó là cái chết đang đến dần chứ không thể nào là sự sống lắt leo. Vậy mà cánh tay của cô gái 21 tuổi Đỗ Thị Ngọc Trâm đã hồi sinh một cách diệu kỳ.

Người đầu tiên chứng kiến giây phút kinh hoàng của Trâm là người yêu của cô – Mai Phi Long. Chàng trai (23 tuổi, ở Ninh Thuận) kể đến giờ vẫn không thể quên giây phút chết lặng khi nhìn bạn gái chỉ có máu và máu tuôn xối xả.

Long nhớ lại lúc đó anh đang hốt rác cách chỗ của Trâm khoảng 2m. Khi nghe tiếng kêu thất thanh: “Anh huơ” của người yêu, chạy sang thì Long thấy chiếc máy cắt giấy vẫn còn đang hoạt động. Trên bàn giấy là cánh tay trái của người yêu bị cắt đôi.

Lủng lẳng phía bên trong ống tay áo là phần còn lại của cánh tay. Chân của Trâm vẫn còn đạp lên nút khởi động dao cắt. Chính vì vậy mà Trâm đã bị đến 2 nhát dao cắt vào tay trái, nhát nào cũng bén ngọt vào chí mạng. Chỉ đến khi Long kéo chân Trâm ra khỏi máy cắt giấy và chạy đi cắt cầu dao điện thì chiếc máy này mới dừng hoạt động…

Trâm và người yêu kể lại sự việc

Nhớ lại tai nạn kinh hoàng, cô gái 21 tuổi bần thần vì lúc đó em không biết đau là gì; một cảm giác tê dại chợt hiện trong đầu Trâm trong chốc lát: "Thôi chết rồi, sứt tay rồi. Làm sao đây trời”.

Trâm hoảng đến không thể khóc, còn người yêu cứ bật khóc và hoảng loạn la thất thanh tìm người cứu giúp. Điều thật lạ là Trâm kể về phút giây sinh tử ấy với một giọng nói nhẹ nhàng điểm thêm nụ cười trên môi.

Trong khi đó, người yêu của em thì đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn và còn ám ảnh về cảnh tượng khi đó. Cô gái trẻ chỉ bật khóc sau khi được các bác sĩ thực hiện ca nối cánh tay. Khi mở vết thương để vệ sinh, nhìn cánh tay của mình; Trâm mới bật khóc.

Có lẽ bàn tay hồi phục diệu kỳ này là nhờ tình thương của người yêu. Trong giây phút cầm máu nhanh chóng, chính Long đã xé áo, băng ga rô lại phía trên vết đứt để cầm máu. Tuy vậy, trên đường chở Trâm đến Bệnh viện huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cấp cứu thì máu từ cánh tay của Trâm phun ra dữ dội, ướt khắp cả 3 người.

Tại Bệnh viện Long Thành, cô gái 21 tuổi vẫn còn tỉnh táo trong khi các y bác sĩ ở đây thực hiện sơ cứu cánh tay. Nhìn thấy cánh tay đứt rời, em nghĩ chắc không thể cứu được nhưng các y bác sĩ ở đây liên tục động viên sẽ có điều kỳ diệu.

Niềm hy vọng của Trâm và mọi người lúc đấy còn nằm ở chỗ mẩu da, chỉ rộng khoảng 5mm nối liền với phần bị đứt lìa. Mẩu da 5mm còn sót lại xét về mặt y khoa là điều không hề cần thiết phải tồn tại nhưng mẩu da ấy đã được các bác sĩ Bệnh viện huyện Long Thành bảo quản kỹ lưỡng cho đến khi em được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Cô gái kiệt sức... vẫn níu tay bác sĩ cứu mình

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - phẫu thuật viên chính của ca vi phẫu nối lại cánh tay trái cho cô Trâm vẫn còn nhớ phút giây cô gái dù đã gần như sắp kiệt sức vẫn cố níu tay bác sĩ.

Cô gái yêu cầu vị bác sĩ cứu lấy cánh tay của mình, chỉ cần có lại được cánh tay, dù cánh tay không hoạt động. Lời yêu cầu khẩn thiết của cô gái trẻ như một y lệnh buộc êkíp bác sĩ phải cố hết sức.

Điều khó khăn là phần cánh tay bị đứt lìa đã không được bảo quản đúng cách. Thời gian di chuyển đã khiến cho việc thông mạch bị chậm trễ. Bác sĩ Võ Hòa Khánh nhận định: “Những ca mổ nối chi bệnh viện thực hiện không phải là ít nhưng đây là trường hợp rất ấn tượng vì bệnh nhân có sự hồi phục rất mạnh mẽ vì bệnh nhân có khát vọng sống mãnh liệt”

Cánh tay của cô gái 21 tuổi có sự hồi phục rất nhanh và không hề có biểu hiện của nhiễm trùng và không hề bị hoại tử dù không bảo quản bằng nước đá khi bị đứt lìa

Đằng sau khát vọng sống mãnh liệt ấy, có bóng dáng thấp thoáng của một tình yêu thời tuổi trẻ và khát vọng muốn lập nghiệp nơi phương xa. Trâm và Long đều sinh ra trong một gia đình nông dân còn nhiều khó khăn nên từ nhỏ phải bươn chải mưu sinh.

Trâm phải đi làm thuê làm mướn từ năm 11 tuổi. Quê ở vùng đất trồng nho nên cô sớm quen với việc trồng trọt, chăm sóc nho. Còn Long là con út nhưng cũng phải bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền phụ gia đình.

Họ gặp nhau khi đi hái chè thuê ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Tình yêu nảy nở nhưng không được sự chấp thuận của mẹ cha, dù cả hai đều cùng quê.

Một kế hoạch tìm đến với nhau đã ra đời. Hai người rời Đà Lạt xuống TP.HCM để tìm việc. Không có nghề và không có bằng cấp, cả 2 không thể có được việc làm. Họ trôi dạt về Long Thành làm công nhân ở một cơ sở cắt giấy. Với mức lương 4 triệu/tháng, bao ăn ở, 2 bạn trẻ cảm thấy đã thật là may mắn.

Số tiền gom góp được sẽ dùng làm đám cưới vì họ quyết đến với nhau dù mẹ chưa chấp thuận. Nhưng chỉ làm được 1 tuần lễ thì tai nạn xảy ra. Lương còn chưa nhận mà cánh tay đã bị đứt đoạn.

Lúc tai nạn xảy ra, cô gái 21 tuổi ham công việc nên dù là sắp đến giờ trưa vẫn cố ráng làm thêm. Rồi khi xảy ra chuyện, mẹ của em vào được một ngày thì phải về lại quê để gom góp tiền lo viện phí cho con.

Ước nguyện được nối lại cánh tay đã thành sự thực nhưng một đám cưới trong mơ của đôi bạn trẻ thì chưa biết khi nào sẽ thành hiện thực. Hai bạn trẻ quyết định khi cánh tay lành lặn, họ sẽ trở về Ninh Thuận.

Trâm nhỏ nhẹ: “Em chỉ mong cánh tay được lành lặn để về làm nông với mẹ, sống qua ngày. Hết đi xa, không phải đụng đến máy móc. Cánh tay em như vầy, nếu còn thương thì ảnh cưới còn không thì em chịu chứ biết sao”.

Hiếu Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/em-can-mot-co-the-nguyen-ven-de-ve-voi-me-97147/