Enrique ra đi, nhưng 'kỷ nguyên Messi' vẫn tiếp tục

Không ai nghi ngờ thành công của Barcelona dưới bàn tay của HLV Luis Enrique, người đã mang về 9 chiếc cup chỉ trong vòng 3 mùa giải. Tuy nhiên, nhiều người không quá lo lắng cho sự ra đi của chiến lược gia này. Trên tờ Sport, cây bút Ernest Folch cho rằng thành công của Barca gắn liền với một cái tên duy nhất, đó là Lionel Messi.

Ông viết: Nếu ai đó còn nghi ngờ gì, thì trận chung kết Copa del Rey lại một lần nữa chứng minh rằng Barca khởi đầu với Messi, và kết thúc cũng với Messi. 'Vị Thánh mang quốc tịch Argentina' đã có mặt ở khắp mọi nơi trên sân, tham gia vào bất kỳ pha bóng nào mà Barca có ý đồ triển khai. Messi ghi bàn, Messi kiến tạo, Messi tổ chức trận đấu và thậm chí là thu hồi bóng. Nhưng trên tất cả, Messi luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc then chốt của trận đấu.

Barca chia tay Enrique. Ảnh: Sport.

Số 10 của Barca đã ghi bàn thắng đầu tiên với pha chơi bóng một chạm đỉnh cao. Anh kết thúc hoàn hảo pha đập nhả với Neymar, điều mà cầu thủ này vẫn làm trong suốt cả trận đấu. Sau đó, anh nhìn thấy Andre Gomes ở vị trí thuận lợi, và thực hiện đường chuyền cho cầu thủ này, và từ đó dẫn đến bàn thắng của Neymar. Cuối cùng, Messi lại biểu diễn một pha đi bóng qua người ngoạn mục, trước 5 hậu vệ đối phương và thực hiện một đường chuyền 'không ai hiểu nổi' cho Paco Alcacer để tiền đạo này dễ dàng hạ gục thủ thành của Alaves. Trận đấu đã kết thúc ngay hiệp một. Messi xuất hiện khi chưa có bàn thắng nào, xuất hiện khi đối thủ vừa gỡ hòa, và xuất hiện để kết liễu trận đấu.

Alaves đã cho thấy đây là một trận chung kết , và họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tuy nhiên, trước mặt Messi, không có một kế hoạch nào là hoàn hảo. Và Alaves đã trở thành nạn nhân tiếp theo, trong vô số nạn nhân đã gục ngã trước con quái vật này.

Đây cũng là trận đấu mà Andre Gomes cho mọi người thấy rằng họ phải có cái nhìn khác về anh. Một cách nào đó, cựu tiền vệ Valencia đã chơi trận đấu hay nhất của mình kể từ khi chuyển đến Barca, trong vai trò của một... hậu vệ cánh phải. Mascherano chấn thương, và Enrique đã quyết định đưa ra một sự thay đổi khiến tất cả đều 'ngớ người'. Tuy nhiên, khả năng bao quát một phần là sức ép ít hơn từ phía Alaves, đã giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha tự tin và có màn thể hiện xuất sắc, đúng với phong độ của anh ở mùa giải năm ngoái.

Messi vẫn ở đây, và Barca vẫn tiếp tục hi vọng về một kỷ nguyên thành công khác.

Chức vô địch Copa del Rey đã hạn màn cho một kỷ nguyên thành công của Barca, với Luis Enrique trên băng ghế huấn luyện. Trong 3 mùa giải, ông đã mang về 9 danh hiệu, và ghi tên mình vào danh sách những HLV huyền thoại ở Camp Nou. Nhưng khi kỷ nguyên của Lucho kết thúc, may mắn là vẫn còn đó kỷ nguyên mang tên Messi, người đã trải qua nhiều đời HLV, nhiều đời chủ tịch và tiếp tục chèo lái con tàu Barcelona.

Messi một lần nữa chứng minh rằng mình là cầu thủ có thể làm mọi thứ: giành những cú ăn ba, xây dựng một bộ ba khủng khiếp nhất lịch sử, 'cứu sống' nhiều HLV, và bùng nổ thiêu rụi mọi thứ dưới bước chân của mình.

Xem màn trình diễn của Messi trước Alaves:

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 18:50 29/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/enrique-ra-di-nhung-ky-nguyen-messi-van-tiep-tuc-d395593.html