Éo le gia cảnh nữ lao công tử vong vì TNGT, chồng nằm liệt giường

Vụ tai nạn giao thông làm bà Hạt tử vong, ngay sau đó người chồng ốm yếu bị ngã dẫn đến nằm liệt, khiến gia cảnh khó khăn chồng chất.

Dang dở lời hứa mua sữa cho cháu nội

Trên đường dẫn PV Báo Giao thông đến thăm gia đình ông Trần Hữu Khoa (72 tuổi, ở tổ 4, khu 1A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), chị Chu Thị Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Phú, cho biết: Gia cảnh của ông Khoa rất đáng thương, vợ bị xe ô tô tông tử vong được mấy ngày thì ông ấy bị ngã rồi nằm liệt từ đó đến nay.

"Mẹ mất, bố bị liệt, mọi gánh nặng dồn lên anh con trai lớn đang làm công nhân, mà nhà anh này có ba con đang tuổi ăn học nên cũng nghèo khó. Hộ ông Khoa không thuộc diện nghèo, cận nghèo, nên chỉ có dịp lễ, Tết, phường và khu phố có chút quà để hỗ trợ", chị Minh chia sẻ.

Sau giờ làm, anh Trần Tuấn Hùng vội về chăm ông Khoa bị liệt.

Trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ nằm dưới sườn đồi, anh Trần Tuấn Hùng (con trai ông Khoa) vừa tan ca làm, tất bật chạy về lật người, xoa bóp cho bố.

Ngước đôi mắt mờ đục nhìn con trai, ông Hùng buồn rầu nói: "Khổ thân con trai tôi, vừa lo đám ma cho mẹ xong thì lại phải vay mượn để lo thuốc thang cho bố nằm liệt một chỗ. Mà nhà nó cũng khó khăn, lương công nhân nuôi ba con nhỏ nheo nhóc".

Vợ chồng ông Khoa sinh được hai con, một trai và một gái, các con đều làm công nhân, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Khoa đã nghỉ hưu nhiều năm, thường xuyên ốm yếu, nên bà Bùi Thị Hạt (sinh năm 1953, làm công việc thu gom rác thải trên địa bàn phường) ngoài giờ làm việc phải lo toan thuốc thang, chăm sóc chồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Khoa, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ ông Khoa ở Quảng Ninh).

Với lương hưu gần 3 triệu đồng/tháng của ông Khoa và mức lương trên 4 triệu đồng/tháng của bà Hạt, hai ông bà xoay xở thuốc men, sinh hoạt phí cũng tạm ổn cho đến ngày tai họa xảy ra.

Anh Hùng nhớ lại: Hôm ấy khoảng gần 4h sáng 28/3/2023, như lệ thường, mẹ anh đi thu gom rác thì bị một chiếc xe bán tải tông trực diện và tử vong tại chỗ, cách nhà hơn 1km.

"Mẹ em thương con, thương cháu lắm. Mấy hôm trước khi gặp nạn, con út của em gần 5 tuổi khóc đòi uống sữa. Nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, không thường xuyên mua sữa cho cháu được, vì thế, mẹ em đã nựng cháu và hứa "mấy hôm nữa lĩnh lương bà sẽ mua sữa cho". Vậy mà bà ra đi, lời hứa với cháu còn dang dở...", anh Hùng nghẹn ngào.

Trĩu nặng nỗi lo

Một tối sau khi bà Hạt qua đời, ông Khoa đi từ gác xép xuống bếp đã bị ngã, rồi liệt giường. Bà Lương Thị Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 1A, phường Cẩm Phú thở dài chia sẻ, bà Hạt là người chịu thương, chịu khó. Ngoài giờ đi dọn rác, bà Hạt còn đi nhặt ve chai, phế liệu... bán kiếm thêm thu nhập. Giờ bà Hạt mất đi, ông Khoa ốm nặng thêm, kinh tế gia đình càng khốn khó.

Bởi vợ chồng anh Hùng đều là công nhân, lo nuôi ba con nhỏ đã khó khăn. Do bố chồng bị liệt, không có ai chăm sóc, nên vợ anh Hùng phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc. Vì thế, nguồn thu của 5 người trong gia đình chỉ trông chờ vào lương anh Hùng hơn 5 triệu đồng/tháng và lương hưu gần 3 triệu đồng/tháng của ông Khoa.

Căn nhà của gia đình ông Khoa đang sinh sống chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chỉ vào căn nhà ọp ẹp của mình, anh Hùng buồn rầu cho biết: Trước đây, cả gia đình ở trong căn hộ tập thể được cơ quan cũ của ông Khoa cấp. Vài năm trước, khu nhà tập thể bị phá, một người hàng xóm tốt bụng bán rẻ cho ông Khoa miếng đất có căn nhà cấp 4 cũ này. Miếng đất rộng chừng trên 100m2 và không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Gia đình em lúc đó đã phải vay mượn mua miếng đất này. Khi chuyển về đây, nhà đông người, nên em phải mua chịu tiền tôn để quây thêm một gác xép cho các cháu ở. Giờ em chỉ mong có tiền chữa trị dứt điểm cho bố khỏi liệt để vợ em đi làm được thì mới hy vọng có nguồn làm sổ đỏ và tu sửa lại căn nhà", anh Hùng tâm sự.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/eo-le-gia-canh-nu-lao-cong-tu-vong-vi-tngt-chong-nam-liet-giuong-192240512175635484.htm