Evan Lê cuốn hút hàng trăm khán giả ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước hàng trăm người dân TP.HCM, thần đồng piano 5 tuổi say mê trình diễn ca khúc "Diễm xưa" nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một tác phẩm của nhà soạn nhạc Chopin​.

Tối giáng sinh (24/12), thần đồng piano Evan Lê tham gia trình diễn trong chương trình âm nhạc miễn phí Mùa sum vầy tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây là đêm diễn cuối cùng của chuỗi sự kiện Xuân yêu thương - A Little Love do Ủy ban nhân dân TP.HCM và trường âm nhạc Soul phối hợp tổ chức. Trong 2 đêm diễn trước đó, hàng trăm lượt người đã đến thưởng thức màn biểu diễn của các nghệ sĩ.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, thần đồng piano 5 tuổi người Mỹ gốc Việt được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Do từng trình diễn ở nhiều chương trình lớn nên cậu bé không hề tỏ ra nhút nhát, sợ sệt.

Trong chương trình, Evan biểu diễn ca khúc Diễm xưa nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một tác phẩm của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin .

Khác với lo lắng của mọi người, cậu bé 5 tuổi không hề lọt thỏm trong không gian rộng. Thay vào đó, em thật sự làm chủ sân khấu một cách chuyên nghiệp và đầy nghệ sĩ.

Trên chiếc đàn piano to lớn hơn mình gấp nhiều lần, Evan Lê khiến ai nấy đều ngưỡng mộ khi lướt những ngón tay bé nhỏ trên các phím đàn một cách thuần thục.

Đây là lần thứ 2 Evan biểu diễn cho khán giả Việt trong lần đầu về thăm quê hương cùng bố mẹ. Trước đó, em tham gia đêm nhạc gây quỹ Trịnh Công Sơn.

Chương trình còn có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ khác. Á quân The Voice Kids 2015 Thụy Bình biểu diễn ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi. Giọng hát ngọt ngào, nhiều cảm xúc của học trò Vũ Cát Tường khiến không gian lắng đọng.

Trong khi đó, quán quân Vietnam’s Got Talent 2016, tay trống nhí Trọng Nhân mang đến không khí đầy máu lửa với Ngọn lửa cao nguyên.

Cùng với các học trò Soul Club, Thanh Bùi mang đến không khí vui tươi, sôi nổi với A Little Love, ca khúc chủ đề của chương trình và Don’t You Need Somebody.

Hải An - Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/evan-le-cuon-hut-hang-tram-khan-gia-o-pho-di-bo-nguyen-hue-post708520.html