Everton 2-3 Man City: 3 điểm quý hơn vàng

(Bóng đá) - Dù bị Everton vượt lên dẫn trước, song Man City vẫn thể hiện được bản lĩnh khi xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng “nghẹt thở” với tỷ số 3-2.

Giggs được đàm phán hợp đồng với Man Utd Tình nhiều đêm của Ronaldo quyết hạ bom sex Riquelme

Với mục tiêu phải thắng bằng mọi giá nên bất kể phải chơi trên sân khách, Man xanh đã ào lên chiếm lĩnh thế trận và uy hiếp dồn dập. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp tiếp cận với khung thành của Everton.

Phút thứ 6, Everton có pha dứt điểm đầu tiên. Lukaku mở cánh rất chuẩn xác cho Leighton Baines để hậu vệ này có pha căng ngang khá khó chịu vào bên trong và cú ra chân rất nhanh sau đó của một cầu thủ The Toffees lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Ngay sau đó, từ tình huống phạt góc Javi Garcia pha bật cao đánh đầu trong tư thế khá thuận lợi. Đáng tiếc, bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Howard. Phút thứ 11, Everton bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Nhận bóng từ Naismith ở khoảng cách khá xa hơi chếch bên cánh trái, Barkley không ngần ngại tung cú dứt điểm 1 chạm rót bóng thẳng vào góc xa khung thành Joe Hart, một siêu phẩm thực sự của tiền vệ trẻ người Anh.

Man City giành chiến thắng “nghẹt thở” với tỷ số 3-2

Bàn mở tỷ số đã giáng mạnh vào tinh thần thi đấu của các vị khách và Everton dần kiểm soát lại tuyến giữa. Phút thứ 20, Kompany mắc lỗi, để bóng rơi vào chân Barkley và anh ung dung tìm cách đột nhập vòng cấm nhưng trong nỗ lực, sửa sai, thủ quân Man City đã chặn được tiền đạo đối phương.

Phút thứ 22, tỷ số đã là 1-1. Yaya Toure chuyền bóng cho Aguero băng lên hơi chếch bên cánh phải, chân sút người Argentina rất thoải mái khống chế và dứt điểm sệt và căng hạ gục Howard.

Nhưng chính động tác dứt điểm mang lại bàn thắng đã khiến Aguero bị đau và sau cùng phải rời khỏi sân, nhường chỗ cho Fernandinho. Như vậy, Toure được đẩy lên cao như một "số 10" dẫn dắt lối chơi còn Dzeko phải "đơn thương độc mã" giữa vòng vây quân thù.

Không còn sự phục vụ của Aguero nhưng hàng công của Man City vẫn đang thi đấu tốt. Họ liên tục ép sân và tạo ra được không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 42, Man City đã vượt lên để có bàn thắng thứ hai.

Lần này, người ghi bàn là "sát thủ" người Bosnia - Dzeko sau một pha đánh đầu sở trường cực kì khó chịu. Bóng không đi căng nhưng lại bay quá tầm với của thủ thành Tim Howard trước khi găm thẳng vào mảnh lưới Everton trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Goodison Park.

Ngay đầu hiệp 2, Man City lại có được bàn thắng. Sở hữu bóng trong vòng cấm, Nasri dùng kỹ thuật loại bỏ sự kèm cặp của Stones rồi căng ngang vào trong thuận lợi, giúp Dzeko dễ dàng đệm bóng tung lưới đội chủ nhà.

Có bàn thắng thứ 3, Pellegrini đã chỉ đạo các học trò lùi đội hình xuống thấp, triển khai thế trận phòng ngự dày đặc trước cầu môn. Trong khi đó, chẳng còn gì để mất, Everton lập tức đẩy cao đội hình để tấn công.

Phút thứ 65, từ bên cánh trái, Baines tạt bóng vào trong vòng cấm cho Lukaku bay người đánh đầu dội cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hart, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Everton.

Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của Everton, khung thành của Man City vẫn được bảo toàn cho tới hết giờ.

Chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-2 trước Everton giúp Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 80 điểm sau 36 trận, bằng điểm với đội xếp sau là Liverpool nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Giờ đây, sức ép tâm lý nặng nề nhất đối với đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã được giải tỏa khi họ chỉ cần 2 chiến thắng nữa là gần như 99,99% vô địch.

Đội hình ra sân

Everton: Howard, Baines, Stones, Jagielka, Alcaraz, Coleman, McCarthy, Osman, Barkley, Naismith, Lukaku.

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Yaya Toure, Javi Garcia; Milner, Aguero, Nasri; Dzeko.

Quốc Cường

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/everton-2-3-man-city-3-diem-quy-hon-vang-3036799/