Everton lâm nguy: Đừng trông chờ vào Rooney nữa

5 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, Everton chỉ hòa và thua. Đội bóng vùng Merseyside đang chìm trong những ngày khủng hoảng và câu hỏi cần có đáp án nhất lúc này là: "Rooney đang ở đâu?".

Ảnh: Getty.

Cuối tuần trước, Everton đại bại 0-3 trên sân của Spurs và kịch bản này cũng lặp lại tương tự khi họ chạm trán Atalanta tại Europa League vào rạng sáng 15.9. Đội bóng của Ronald Koeman hiện đang xếp thứ 16 trên BXH Premier League với 4 điểm sau 4 trận.

Highlights: Atalanta 3-0 Everton.

Kì chuyển nhượng vừa rồi, The Toffees đã đưa được Rooney về lại với sân Goodison Park sau 13 năm xa cách. Trước đó, họ đã bán được Lukaku cho M.U với giá lên tới 75 triệu bảng. Sau khi có được Rooney, Everton liên tục hỏi mua những mục tiêu khác trên hàng tiền đạo nhưng đến thời điểm hiện tại, không có thêm ai cập bến.

Quay trở lại với Rooney, "Gã Shrerk" sau khi quay trở lại ngôi nhà xưa đã có màn ra mắt ấn tượng khi ghi bàn trong cả 2 trận "đinh" với Stoke và Manchester City. Thế nhưng, sau những khoảnh khắc đẹp hiếm hoi đó, Rooney đã tắt lịm và nhạt nhòa như hình ảnh của chính anh ở những ngày cuối còn đá cho M.U.

Rooney liên tục tịt ngòi. Ảnh: REX.

Vấn đề của Rooney đã rõ từ rất lâu chứ không cần chờ đến thời điểm này để NHM Everton nhận ra. Cựu tiền đạo "Quỷ đỏ" đã già, cùng với đó, việc không còn giữ được phong độ đỉnh cao và liên tục ngồi dự bị những ngày cuối tại sân Old Trafford đã ảnh hưởng đến chân sút này rất nhiều.

Kết quả tệ hại của Everton chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ phong độ yếu kém của Rooney. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, người đáng trách phải là giới thượng tầng tại sân Goodison Park. Everton đã có một mùa hè tạo điểm nhấn trên thị trường chuyển nhượng bằng thương vụ Lukaku. 75 triệu bảng là con số không nhỏ để CLB này có thể đưa về thêm một tiền đạo tốt nữa, sát cánh và "chia lửa" với Rooney. Nhưng sau rất nhiều cơn bão tin đồn, người duy nhất cập bến Everton là Sigurdsson từ Swansea trong vai trò tiền vệ.

Sigurdsson cũng không giúp tập thể Everton thoát nạn. Ảnh: REX.

Trong bối cảnh các CLB lớn liên tục "chạy đua vũ trang" giai đoạn trước mùa giải, Everton với tham vọng được dự cúp Châu Âu lại quá "rón rén" và giờ hậu quả đang giáng xuống đầu HLV Ronald Koeman cùng các học trò. Ông thầy người Hà Lan không phải là người quá hà tiện trong việc chi tiêu nhưng bất đồng trong các chính sách chuyển nhượng với CLB đang để tình trạng xấu hơn bao giờ hết.

Còn về trường hợp của Rooney, chuyện anh chọn Everton để làm bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp là điều tất cả đều ủng hộ. Thế nhưng, kết quả bao giờ cũng cần được đặt lên trên tình cảm. Nếu Everton sớm có phương án, hãy hỗ trợ hoặc nếu cần thiết, hãy gạt bỏ Rooney.

CĐV Everton đã hết kiên nhẫn. Ảnh: REX.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/everton-lam-nguy-dung-trong-cho-vao-rooney-nua-564750.ldo