FC Tokyo 3-1 B.BD: Bất ngờ không thể đến

Không có gì bất ngờ khi B.BD thua trên sân của FC Tokyo. Tuy nhiên cách mà thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thi đấu không khiến CĐV thất vọng.

Làm khách tại Nhật Bản, thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lạnh thấu xương, B.BD rõ ràng gặp quá nhiều bất lợi. Lại thêm sự thiếu vắng của một loạt trụ cột, ngay cả Công Vinh cũng không có tên, cùng với đó còn là sự kém cỏi hơn về trình độ, đẳng cấp, chẳng có gì lạ khi B.BD bị đối thủ ép sân ngay từ những phút đầu trận đấu. Đội bóng đất Thủ từ đầu cũng đã xác định tư tưởng chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội tung ra những đòn phản công nên họ cũng chủ động đá thấp và sẵn sàng chịu trận.

Cũng may là dù trong hiệp đấu đầu tiên, FC Tokyo tấn công rất nhiều, ép sân và tạo được hàng tá cơ hội nhưng lại không ghi được bàn thắng bởi sự thiếu may mắn của các chân sút. Hàng thủ B.BD cũng chơi lăn xả và khiến đối thủ không thực sự rảnh chân để dứt điểm nên cũng đỡ được phần nào sức công phá nhắm về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Anh Đức giúp B.BD dẫn trước

Không những không để thủng lưới, B.BD còn gây bất ngờ khi có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Trong một tình huống tấn công tốt, Henry nhận bóng và tung cú sút chéo góc rất căng khiến thủ môn của FC Tokyo không thể bắt dính và bàn thắng đã đến với B.BD sau hai pha dứt điểm bồi liên tiếp của Han Seung-Yeop rồi Anh Đức. Bàn thắng của đội trưởng B.BD đã khiến người Nhật phải ngỡ ngàng.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước cho B.BD. Tuy nhiên cái lợi thế ấy không duy trì được lâu khi bước vào hiệp 2, FC Tokyo đã đẩy mạnh tấn công và sớm có được bàn gỡ. Phút 50, đội chủ nhà gỡ hòa do công của Nathan Burns với cú vô lê cận thành không thể cản phá.

FC Tokyo ghi bàn để thắng ngược

Để đối thủ phát hiện điểm yếu và có được bàn thắng, B.BD khó có thể đứng vững thêm nữa và điều lo ngại đó đã thành hiện thực. Phút 67, sau hàng loạt pha tấn công mạnh mẽ và sắc sảo, FC Tokyo đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha vô tình để bóng bật vào lưới của thủ môn Tấn Trường trước sức ép của các cầu thủ chủ nhà.

Trước khi trận đấu kết thúc 6 phút, FC Tokyo đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng với pha ghi bàn của Maeda ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Với trận thua đậm này, B.BD đã rớt xuống vị trí cuối bảng E với 1 điểm sau 2 trận. Tuy nhiên tinh thần thi đấu của họ thì quả không có gì đáng thất vọng.

BÀN THẮNG
FC Tokyo:
Burns (50’), Tấn Trường (67’ phản lưới), Maeda (84’)
B.BD: Anh Đức (23’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
FC Tokyo:
Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sannoaza (Ryoichi Maeda 80'), Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma (Takuma Abe 46').
B.Bình Dương: Tấn Trường (Quốc Thiện Esele 72'), Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn (Công Vinh 64'), Đình Luật, Trọng Huy (Văn Thành 72'), Han Seung -Yeop.

MOON

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/fc-tokyo-31-bbd-bat-ngo-khong-the-den-167-170686.html