Federer gặp hạn, Nadal trở lại ngôi số 1 thế giới sau 3 năm

Với việc đại kình địch Roger Federer rút lui khỏi Cincinnatti Masters 2017 vì chấn thương lưng, Rafael Nadal sẽ lần đầu tiên đòi lại ngôi bá chủ trên bảng xếp hạng ATP sau hơn 3 năm phải rời bỏ vị trí quen thuộc đó của làng banh nỉ thế giới.

Video Federer dính chấn thương lưng trong trận chung kết thua Alexander Zverev ở Rogers Cup 2017 giúp Nadal trở lại ngôi số 1 thế giới:

Cincinnati Masters năm nay thực sự không có duyên với nhiều tên tuổi lớn của làng banh nỉ thế giới. Sau Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka và ĐKVĐ Marin Cilic, giải đấu này sớm phải chứng kiến cựu vương Roger Federer rút lui do chấn thương lưng gặp phải từ trận chung kết Rogers Cup cuối tuần trước.

Thua Zverev ở chung kết Rogers Cup và dính chấn thương lưng, Federer thiệt đơn thiệt kép

Điều này giúp cho Rafael Nadal dù chưa thi đấu ở giải Masters 1000 cuối cùng trước thềm US Open 2017 cũng sẽ chắc chắn soán ngôi Andy Murray để trở lại ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ tháng 7 năm 2017 khi BXH mới của ATP công bố đầu tuần tới (21/8).

Sở dĩ có điều này là bởi việc Andy Murray dính chấn thương hông và không thể kịp bình phục để tham dự Cincinnati Masters năm nay khiến anh không thể bảo vệ vị trí á quân mình từng giành được ở giải này năm ngoái (thua Cilic ở chung kết).

Chính vì thế, Murray sẽ bị trừ 600 điểm, khiến anh từ 7750 điểm hiện tại trên BXH ATP còn 7150 điểm. Ngay cả khi Nadal bị loại sớm và không thể bảo vệ thành công chỉ 90 điểm năm ngoái có được do chỉ lọt vào vòng 3 Cincy Masters, “Bò tót” cũng vẫn chắc suất lên ngôi số 1 thế giới khi anh đang có 7555 điểm (trường hợp xấu nhất cũng vẫn còn 7465 điểm, vẫn đủ vượt Murray để vượt lên ngôi số 1 thế giới).

Nadal sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ tháng 7 năm 2014

Với việc Federer không thể dự giải đấu ở Cincinnati năm nay, “Tàu tốc hành” cũng đã bỏ lỡ cơ hội đua tranh ngôi số 1 thế giới với đại kình địch Nadal vì số điểm sau khi kết thúc giải này của tay vợt 36 tuổi người Thụy Sĩ sẽ vẫn chỉ là 7145 điểm (năm ngoái không tham dự nên năm nay không bị trừ điểm).

Có lẽ, trong sự nghiệp của mình, Nadal chưa bao giờ giành được ngôi số 1 thế giới dễ dàng như lần này khi anh chưa cần đánh bất kỳ trận nào ở giải đấu mà các đối thủ lớn trong nhóm Big 4 như Federer, Djokovic hay Murray đều không tham dự giúp anh “bất chiến tự nhiên thành” trở lại ngự trị trên đỉnh quần vợt thế giới.

Phát biểu khi biết tin Federer – đối thủ duy nhất còn lại có thể cạnh tranh ngôi số 1 thế giới với mình ở Cincinnati Masters đã rút lui, Nadal chia sẻ: “Rõ ràng là tin xấu cho sự kiện này khi mà Roger không thi đấu. Còn đối với tôi, trở lại vị trí đó (số 1 thế giới) rõ ràng là điều hết sức đặc biệt.

"Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ lần cuối cùng tôi ở vị trí này. Đã trải qua nhiều chấn thương và một số thời điểm khó khăn, nhưng tôi vẫn giữ niềm đam mê và tình yêu dành cho các trận đấu. Và đó là lý do tại sao tôi có cơ hội trở lại vị trí đó một lần nữa. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng để tận hưởng khoảnh khắc này và cố gắng để để trụ lại vị trí này lâu. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ."

Nadal từng 1 lần đăng quang ở Cincinnati Masters 2013 khi thắng tay vợt cao kều John Isner sau 2 loạt tie-break ở trận chung kết 4 năm trước

Nadal đang có một mùa giải tốt với 4 chức vô địch đã có được, trong đó có 3 lần anh hoàn tất giấc mộng “La Decima” (lần thứ 10 vô địch) ở Barcelona Open, Monte-Carlo Masters và Roland Garros. Ngoài ra, “Bò tót” còn lọt vào 3 trận chung kết khác ở Australian Open, Miami và Acapulco.

Nadal đã từng có 141 tuần ở vị trí số 1 thế giới, lần đầu tiên là vào ngày 18/8/2008 khi anh mới 22 tuổi. Việc tìm lại được niềm vui trở lại ngôi bá chủ làng banh nỉ thế giới này giúp Nadal có được đà tâm lý rất tốt trước thềm Cincinnati Masters và xa hơn là US Open sắp tới.

Nadal sẽ ra quân ở Cincy Masters 2017 ở vòng 2 gặp Richard Gasquet – bại tướng người Pháp đã thua anh cả 14 lần gặp nhau suốt từ năm 2008. Phát biểu trước khi xung trận, Rafa tự tin nói: “Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời năm nay và đang có được sự chuẩn bị tốt. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cạnh tranh.”

Tài năng trẻ Zverev khiến Federer dù rất cố gắng nhưng cũng đành bất lực.

Đăng Đức (Tổng hợp từ ATP)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/federer-gap-han-nadal-tro-lai-ngoi-so-1-the-gioi-sau-3-nam-c9a559412.html