FLC Thanh Hóa vấp ngã, cơ hội cho Hà Nội

VLeague trở lại sau hơn 2 tháng tạm nghỉ và ngay lập tức cuộc đua tới ngôi vô địch đã được hâm nóng với những diễn biến đầy bất ngờ. Sau khi, ưng viên số 1 cho chức vô địch FLC Thanh Hóa đã đánh mất khá nhiều lợi thế về điểm số chỉ sau một vòng đấu, cơ hội lên ngôi lại được mở ra cho rất nhiều đội bóng đang bám đuổi phía sau và điều này báo hiệu, chặng nước rút của V-League sẽ diễn ra đầy kịch tính.

Cú vấp của FLC Thanh Hóa

Ứng viên nặng ký nhất của chức vô địch đã bất ngờ xảy chân ngay trong trận đấu đầu tiên của chặng về đích theo một kịch bản rất đáng lo ngại. Đội bóng xứ Thanh dường như đã đánh mất tất cả những ưu điểm trong cách chơi bóng đã đưa họ lên ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Các CĐV Thanh Hóa không còn được chứng kiến một đội bóng chơi chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công.

Bên cạnh đó còn là việc đoàn quân của HLV Petrovic nhập cuộc không tốt và thể hiện thiếu thuyết phục trong suốt 90 phút của trận đấu. Lúc này, rất nhiều người vẫn cho rằng, thất bại 0-2 của FLC Thanh Hóa trên sân Thống Nhất chỉ giống như một tai nạn nhưng cái giá phải trả của đội bóng xứ Thanh là lợi thế điểm số với Hà Nội đã bị thu hẹp đáng kể và nó giống như một lời cảnh báo cho thầy trò HLV Petrovic trong hành trình còn lại.

Cơ hội cho Hà Nội

Cú xảy chân của FLC Thanh Hóa đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên nóng bỏng khi Hà Nội đã tận dụng khá tốt cơ hội này để vươn lên. Đội bóng thủ đô có thể không dẫn đầu V-League ở thời điểm này nhưng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm luôn cho thấy khả năng có thể soán ngôi của FLC Thanh Hóa vào bất cứ thời điểm nào.

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Vinh trước SLNA hừng hực khí thế đã minh chứng cho thấy tiềm năng và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Lúc này, khi đã cơ hội đã mở ra, chắc chắn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không bỏ lỡ, đặc biệt, tất cả đã từng được chứng kiến Hà Nội là một đội bóng giỏi như thế nào trong chặng đấu quyết định.

Đừng quên S.Khánh Hòa

Sự xuất hiện của Khánh Hòa ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi V-League chỉ còn 9 vòng đấu cho thấy, đội bóng phố Biển đang ấp ủ những toan tính đầy táo bạo và thầy trò HLV Võ Đình Tân đang nỗ lực để làm nên một điều gì đó vào cuối mùa giải, thay vì hài lòng với việc trụ lại sân chơi này.

S.Khánh Hòa có những lợi thế rất lớn của một đội bóng không nằm trong danh sách ứng viên và họ không phải đương đầu với sức ép quá lớn về thứ hạng chung cuộc như nhiều đội bóng khác tại V-League. Đây là lý do giúp cho đội bóng phố Biển với các cầu thủ trẻ luôn thi đấu với sự thoải mái nhất về tâm lý và rất có thể nó sẽ giúp Khánh Hòa trở thành ngựa ô của cuộc đua năm nay.

Ấn tượng HAGL

Trái ngược với những lo lắng của các CĐV phố Núi về sự ảnh hưởng của thất bại tại SEA Games 29, các trụ cột của HAGL vẫn cho thấy màn trình diễn đầy ấn tượng trong ngày trở lại V-League.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh bại Than Quảng Ninh trong một trận đấu mà họ đã ghi tới 4 bàn vào lưới đối phương nhưng điều đáng khen hơn cả là cách HAGL phải khiến một đội bóng được mệnh danh là khó chịu nhất tại V-League phải tỏ ra thất thế và chỉ còn biết chống đỡ.

Trận thắng này, dù không giúp HAGL cải thiện được nhiều về thứ hạng nhưng nó đã xua tan những nỗi lo và là động lực để đội bóng phố Núi tiếp tục tăng tốc trong hành trình còn lại.

Phúc Hưng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/flc-thanh-hoa-vap-nga-co-hoi-cho-ha-noi-n20170911170605861.htm