G-Dragon năm 2017: Màn chia tay khép lại một thời kỳ

Không ít người hâm mộ lo lắng về viễn cảnh trong tương lai, sẽ có một hay nhiều ai đó nhanh chóng lấp đầy chỗ trống mà G-Dragon để lại.

Untitled, 24 - MV trở lại của G-Dragon MV quảng bá cho album Kwon Ji Young của G-Dragon

Bộ máy vận hành của nền giải trí Hàn Quốc có thể đưa một ngôi sao lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng nhanh chóng đào thải nhiều tên tuổi đã đến lúc cần thay thế. Với nghệ sĩ nam, thách thức duy trì sự nghiệp còn khó khăn hơn gấp bội bởi Đạo luật nghĩa vụ Quân sự.

Khoảng nghỉ đầy rủi ro

Họ phải tạm xa showbiz hai năm, bất kể là ai: một ngôi sao hạng A, một thực tập sinh chuẩn bị debut hay ngay cả một ông hoàng Kpop như G-Dragon. Thủ lĩnh nhóm Big Bang vừa kết thúc màn biểu diễn vào thứ năm tuần trước tại Barclays Center, thành phố New York.

Người hâm mộ nam ca sĩ đều biết chắc rằng khi tour diễn thế giới mang tên Act III: M.O.T.T.E. chính thức khép lại vào mùa thu, họ sẽ không còn được thấy anh với tư cách là một ngôi sao trong ít nhất hai năm tiếp theo.

Đây là khoảng thời gian đủ dập tắt sự nghiệp của nhiều tên tuổi lớn, như Bi Rain là ví dụ điển hình. Cách đây 10 năm, anh từng là niềm tự hào của Hàn Quốc khi đã phủ sóng tên tuổi ra khắp thế giới.

Bi Rain từng là biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc.

Bi Rain từng là biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc.

Nhưng sau khi xuất ngũ vào năm 2013, sự nghiệp âm nhạc của Bi Rain trở nên nhạt nhòa và chìm dần trong làn sóng thần tượng mới. Trong số đó, G-Dragon nổi lên như một tài năng độc nhất vô nhị, người đã thừa hưởng danh hiệu ông hoàng Kpop từ Bi Rain.

Và khi thời gian đã điểm, điều tương tự sắp xảy đến với G-Dragon. Không ít người hâm mộ lo lắng về viễn cảnh trong tương lai, sẽ có một hay nhiều ai đó nhanh chóng lấp đầy chỗ trống mà G-Dragon để lại. Khán giả sẽ không quên anh, nhưng việc họ có đón nhận anh với tư cách là ông hoàng Kpop nữa hay không thì lại là chuyện khác.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ tại New York, thủ lĩnh nhóm Big Bang đã đọc rap và hát những ca khúc trong tất cả album solo của mình, bao gồm cả Kwon Ji Yong - album mới nhất vừa được anh phát hành để chia tay người hâm mộ và đồng thời, còn để khẳng định vị thế của một nghệ sĩ độc lập.

"Âm nhạc là sự kết hợp giữa thời gian và không gian. Tôi nhớ lần đầu tiên khi đặt chân đến Seoul vào năm 2008. Big Bang vừa cho ra mắt Haru Haru. Ca khúc xuất hiện khắp nơi, từ đường phố đến kênh truyền hình, cũng như luôn sẵn sàng trong những danh sách hát karaoke" - cây viết E. Alex Jung chia sẻ.

Big Bang trong Haru Haru. Ảnh: YG.

Anh là một nhà báo tại Mỹ, người không có nhiều kiến thức về nền giải trí Kpop. Nhưng khi nghe Haru Haru, anh ngay lập tức ấn tượng với một giọng ca đọc rap rất cuốn hút. Lời bài hát được viết bởi G-Dragon, kể về nỗi đau khi bị vuột mất người yêu, hoàn toàn không có gì đột phá.

Nhưng ở Haru Haru, điểm đặc biệt chính là chất liệu, một sự kết hợp bởi dance, hip hop và ballad đến từ sức mạnh của năm thành viên. Dấu ấn của họ mạnh mẽ đến mức về sau, nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc đều xây dựng theo công thức có một rapper nổi trội hơn các thành viên khác.

Nội dung MV đi theo mô típ dễ lấy cảm xúc của khán giả Hàn Quốc. Nhân vật chính do G-Dragon đóng tin rằng bạn gái anh đang ngoại tình với một người bạn, do T.O.P thủ vai. Dĩ nhiên, MV cũng có những nút thắt làm đẩy lên cao trào. Nữ chính thực chất chỉ giả vờ để rời xa bạn trai vì không muốn anh ta thấy cảnh mình ra đi vì bệnh tật.

"Một câu chuyện ngu ngốc nhưng tôi thích nó" - E. Alex Jung nhận xét. Và quan trọng hơn, Haru Haru còn chứng tỏ Big Bang không phải là nhóm nhạc chỉ nổi tiếng nhờ một bản hit. Dù gặp một số khó khăn để thoát khỏi cái bóng cũ, nhưng năm chàng trai sau đó vẫn kịp thời cho ra mắt Lies.

MV tiếp tục cho G-Dragon làm trung tâm, với nội dung gây tranh cãi vì những cảnh bạo lực, tù tội. Giới quan sát nhận định, Lies là một trong những sản phẩm âm nhạc có ảnh hưởng nhất lịch sử Kpop, và đặc biệt còn cho thấy tiềm năng của thủ lĩnh nhóm Big Bang.

Trong GD&TOP, sản phẩm hợp tác giữa bộ đôi rapper G-Dragon và T.O.P được phát hành vào dịp Giáng sinh năm 2010, chàng trai tên thật Kwon Ji Yong đã thật sự là chính anh. Bên cạnh những ca khúc thuộc thể loại bangers club như High High, Oh Yeah là những ca khúc đối lập như Knockout, Don't Go Home.

G-Dragon và T.O.P là bộ đôi rapper được yêu thích nhất Hàn Quốc. Ảnh: YG.

G-Dragon đi từ chất liệu này đến chất liệu khác một cách không khoan nhượng. Anh không tạo xu hướng, mà bản thân anh đã là xu hướng. Tóc của anh lúc thì tối sẫm, lúc thì sáng rực rỡ, có khi được che chắn bởi chiếc nón lông to sụ.

Trong MV Crayon, single trích từ album One of a Kind được phát hành vào năm 2012, G-Dragon như trình diễn một bộ sưu tập thời trang dành cho riêng anh. Giới phê bình và công chúng dường như không thể gọi tên những phong cách trong này. Đơn giản vì đó là G-Dragon.

"Tôi thích sự quái dị của anh ta. Cảm giác như G-Dragon không thuộc về nhóm những chàng trai mạnh mẽ, cơ bắp được công chúng yêu chiều như 2PM, DBSK, Super Junior. Ngay cả bây giờ, anh ta vẫn gầy nhẳng" - trang Vulture nhận xét.

Kẻ không tạo xu hướng mà chính bản thân đã là xu hướng!

Trong một xã hội phương Đông còn bị gò bò bởi nhiều tư tưởng, G-Dragon đã mang đến một làn gió mới. Thời trang với anh là cuộc dạo chơi, hay đơn giản là tấm gương phản chiếu tâm trạng của người mặc. Anh chứng minh rằng, bạn có thể là bất cứ ai trên cuộc đời này, chỉ cần là bạn thích và không ngại chứng tỏ cá tính của mình.

Trên thực tế, G-Dragon vẫn còn khá trẻ, 29 tuổi hiện tại và 31 tuổi khi xuất ngũ. Trong đêm diễn ở Barclays Center, anh đã trình chiếu một video độc thoại dài năm phút, một thước phim tự sự về bản thân.

G-Dragon tại show diễn Haute Couture của Chanel. Ảnh: The New York Times.

Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đỏ trong một căn phòng nhưng không biết mình là ai. Nam rapper cũng thừa nhận sân khấu này sẽ là một trong những sân khấu khép lại thời kỳ của anh.

"Tôi luôn muốn khiến bản thân trộng thật đẹp khi là G-Dragon. Có đôi khi, tôi lại cảm thấy nó quá nặng nề với mình. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ xấu hổ khi cởi bỏ chúng đi" - anh tâm sự.

Tuy nhiên, G-Dragon khẳng định anh sẽ cố gắng tránh khỏi số phận của những ngôi sao đã đánh mất sự nghiệp khi nhập ngũ, và khi đó sẽ là một nghệ sĩ G-Dragon theo đuổi nghệ thuật đến hết đời.

Ca khúc thứ 22 được G-Dragon hát mang tên Untitled, 2014 - bản ballad vừa được phát hàng vào tháng 6. Bài hát thuộc thể loại ballad, được tiết chế đến mức tối giản với phần nhạc đệm trên nền piano. "Các bạn đã chạm đến tôi" - G-Dragon nói và chia tay khán giả.

Hoàng Long (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/g-dragon-nam-2017-man-chia-tay-khep-lai-mot-thoi-ky-post769512.html