Gã hàng xóm cầm dao chém bà cụ tử vong khai gì tại công an?

Sau khi uống xong 2 viên ma túy, Đạt ra ngồi trước cổng nhà phát hiện bà cụ đi ngang qua. Tưởng tưởng là có người tới giết mình nên Đạt đã lao vào chém khiến bà Quế tử vong sau đó.

Ngày 23.4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Trọng Đạt (SN 1974, ngụ phường 14, quận 10) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đạt tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Đạt và bà Trần Thị Quế (SN 1951, ngụ phường 14, quận 10, TP.HCM) là hàng xóm của nhau ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM từ lâu.

Đạt từng mang tiền án về hành vi tội buôn bán ma túy và nghiện ma túy nặng tại địa phương. Sau khi chấp hành án phạt, Đạt quay trở lại hòa nhập với cuộc sống nhưng vẫn nghiện ma túy. Đến tháng 7.2011, Đạt bị Công an địa phương đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc ở Trường giáo dục đào tạo giải quyết việc làm. Đến tháng 9.2013, Đạt trở về lại địa phương và tiếp tục nghiện ma túy.

Đến năm 2014, do nghiện nặng ma túy, công an đã vận động gia đình tiếp tục đưa Đạt đi cai nghiện. Nhận thấy Đạt bị tổn thương thần kinh do ma túy, từ năm 2015 tới tháng 6.2016, Đạt được đưa đi điều trị tâm thần. Sau đó, Đạt trở về sinh sống cùng gia đình của mình ở địa phương nhưng vẫn tái nghiện.

Trong cuộc sống ở địa phương, Đạt có tính tình bất thường hay chửi bới những người xung quanh, trong số đó có bà Quế. Mỗi lần cãi nhau, Đạt thường chửi bới, đe dọa gia đình bà Quế.

Cách đây khoảng 2 tuần trước, bà Quế tưới cây trên lầu rơi nước trúng người Đạt. Bà Quế đã xin lỗi nhưng Đạt vẫn chửi bới, mang hung khí sang chém cửa sắt nhà bà Quế. Sự việc được người dân căn ngan.

Đến khoảng 7h ngày 21.4, sau khi uống 2 viên ma túy, Đạt ra trước con hẻm đường Thành Thái ngồi chơi. Trong cơn phê ma túy, nghĩ có người đến ám hại mình nên Đạt đã cầm dao bỏ trong người. Lúc này, Đạt phát hiện bà Quế điều khiển xe đạp đi ra ngoài vừa trở về nhà. Nghĩ rằng có người đến giết mình nên Đạt đã đuổi theo chém bà. Bà Quế bỏ cả xe tìm cách tháo chạy. Vừa chạy bộ, bà vừa hô hoán cho mọi người. Do đã già nên bà bị Đạt đuổi kịp dùng dao chém nhiều nhát vào người cho tới khi bà nằm bất động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nghe tiếng hô hoán người dân chạy ra thì phát hiện bà Quế nằm gục trên vũng máu nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115. Gần 1 giờ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cụ bà đã tử vong.

Còn Đạt sau khi gây án xong, vẫn trong tình trạng “phê” ma túy đi xung quanh khu phố. Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở để làm rõ. Tại trụ sở, Đạt đang trong cơn say ma túy, công an không thể lấy lời khai nên đã đợi cho đối tượng dứt cơn “phê” thì mới lấy được lời khai.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ga-hang-xom-cam-dao-chem-ba-cu-tu-vong-khai-gi-tai-cong-an-764231.html