"Gã lập dị" Serse Cosmi ngồi ghế nóng ở Livorno

(VTC News) - Với đội ngũ HLV thất nghiệp đông đảo như hiện tại, chẳng khó để Livorno tìm ra một thuyền trưởng mới cho con tàu đang đắm của mình.

Với đội ngũ HLV thất nghiệp đông đảo như hiện tại, chẳng khó để Livorno tìm ra một thuyền trưởng mới cho con tàu đang đắm của mình. Hôm nay, đội bóng vùng Tuscany đã công bố danh tính của "người được lựa chọn", đó chính là Serse Cosmi. Đây là một quyết định tương đối gây bất ngờ với giới chuyên môn bởi trước đó Luigi Cagni,cựu HLV của Parma và Empoli, mới là người được đánh giá cao hơn cả trong cuộc đua tới Armando Picchi. Cosmi không phải là một HLV quá xa lạ với bóng đá Italia bởi ông luôn biết cách thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Không biết từ bao giờ, vị HLV này luôn xuất hiện với chiếc mũ bóng chày trên đầu trong tất cả các trận đấu do ông dẫn dắt. Tính cách nóng nảy đôi lúc bốc đồng trên đường piste cũng giống với biệt danh "Gã lập dị" mà các cổ động viên đặt cho ông. Song sẽ thật bất ngờ nếu biết rằng Cosmi đã là một giáo viên tiểu học suốt 9 năm trời và đá tiền vệ cho đội bóng nghiệp dư của địa phương trong thời gian rảnh rỗi trước khi bị trái bóng tròn mê hoặc. Để rồi thay vì giảng dạy cho các cậu nhóc 9, 10 tuổi, ông lại "đứng lớp" trên sân cỏ và trong phòng thay đồ của các đội bóng. Thời kì thành công nhất của Cosmi là 4 năm dẫn dắt Perugia (2000-2004) mà đỉnh cao là chức vô địch Intertoto Cup, trước khi dừng chân ở Genoa và Udinese. Sau 2 năm không thành công ở Brescia, ông bị sa thải và khi Livorno đề nghị, vị HLV 51 tuổi này đã không ngần ngại gật đầu. Tỏ ra rất phấn chấn sau khi tới Armando Picchi, Cosmi nói: "Tôi rất cảm ơn chủ tịch Aldo Spinelli đã đặt niềm tin vào tôi. Thật hạnh phúc khi được quay trở lại Serie A, nhưng rõ ràng có rất nhiều khó khăn đang chờ tôi và Livorno ở phía trước. Nhưng Livorno đang cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng bởi thế tôi sẽ chẳng nhường nó cho bất cứ ai đâu." Những lời phát biểu đầy tự tin đó của Cosmi có thể làm yên lòng phần nào các cổ động viên của Amaranto đang cạn kiệt dần niềm tin trong năm đầu trở lại Serie A. Trở ngại đầu tiên của Livorno sẽ là AS Roma, đội bóng mà Cosmi tự nhận mình là một tifosi trung thành nhất, song có lẽ đã đến lúc phải dẹp tình yêu sang một bên phải không "Gã lập dị". Tử Quỳnh (tổng hợp)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/253-229418/serie-a/ga-lap-di-serse-cosmi-ngoi-ghe-nong-o-livorno.htm