Gà mẹ và đàn con

Dừng xe lại ở một góc tường có một con chó đang cố đuổi con gà mẹ đi để ăn thịt đàn con.

Nga thấy quần áo chần chừ mãi rồi cuối cùng cô cũng quyết định đi. Đó là quyết định thật khó khăn đối với cô vì cô quyết định bỏ đi giọt máu của mình.

Cô là một sinh viên năm thứ hai của trường đại học Quốc gia Hà Nội ngành báo chí. Vốn là một người con gái hiền lành, xinh đẹp lại thông minh, học giỏi nên có nhiều chàng trai yêu mến. Nhưng cô đã chọn Minh - một chàng trai xây dựng nghèo, có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn. Họ yêu nhau từ những ngày đầu Nga lên Hà Nội. Yêu được hai năm thì Nga đã đặt hết niềm tin vào Mình và trao cả thân mình cho chàng.

Đến khi biết mình đã có con, trong cô hiện lên báo cảm xúc lẫn lộn. Định gọi cho Minh thì thấy máy để ở phòng. Đang thẫn thờ không biết làm sao thì máy anh có cuộc gọi đến. Là một số lạ, cô nhấc máy, đầu dây bên kia một người phụ nữ đang nghe: 'Alô, chồng à. Sao lâu vậy mà không gọi cho mẹ con em?'.

Cô thẫn thờ: 'Vậy là anh có vợ con rồi sao? Còn mình, mình thì thế nào đây?' Cô làm rơi cả điện thoại, đầu dây bên kia vẫn 'alô, alô...'

Cô ngồi ở một góc tường và khóc. Năm nay cô mới 20 tuổi, còn trẻ lắm, còn là một sinh viên với bao ước mơ hoài bão và một tương lai tươi sáng. Nhưng bẫy giờ cô có con rồi mọi thứ sẽ kết thúc, hơn nữa nó lại không có cha thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây cô quyết định thay đồ và đến bệnh viện.

Trên đường đi cô nghe thấy tiếng gà và chó kêu inh ỏi. Dừng xe lại ở một góc tường có một con chó đang cố đuổi con gà mẹ đi để ăn thịt đàn con. Con gà mẹ dù đã bị què vẫn lao vào cản con chó, dùng hết sức mình để bảo vệ đàn con. Nhưng vì con chó quá to nên nó bị gãy chân, gãy cánh và mệt lả đi. Nó nép vào một góc tường và lấy thân mình che cho con.

Chứng kiến cảnh ấy, Nga sờ lên bụng mình và quyết định đi đuổi con chó. Đuổi xong cô còn tìm chủ nhân của đàn gà và được họ cảm ơn rối rít. Nhưng họ không biết rằng chính cô mới là người biết ơn con gà mẹ đó vì nó đã dạy cô cách yêu thương và bảo vệ con mình dù có chuyện gì đi nữa. Cô quay đầu xe và trở về phòng.

Tác giả: Lương Thị Huyên (Yên Bái)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ga-me-va-dan-con.html