Gã nhà nghèo La Liga

Sau khi hợp đồng truyền hình mới có hiệu lực, mỗi CLB Tây Ban Nha sẽ bỏ túi 42 triệu euro, nhiều hơn hẳn so với con số 28 triệu năm ngoái. Tuy doanh thu tăng nhưng thị trường chuyển nhượng của Liga lại khá trầm lắng. Lý do là mức lương của cầu thủ tăng cao hơn buộc các CLB phải hạn chế chi tiêu nhằm tránh lạm phát…

Bản hợp đồng đắt giá nhất Liga là Andre Gomes nhưng chỉ có giá trị 35 triệu euro

Mùa trước, La Liga đã chi 571 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng, nhiều nhất trong 15 năm qua. Nhưng mùa này, các đội bóng tại Tây Ban Nha mới chi 283 triệu euro để mua cầu thủ, chỉ bằng một nửa so với Premier League và kém cả giải đấu nổi tiếng tiết kiệm là Serie A.

Một năm trước, chữ ký đắt nhất La Liga là của tiền đạo Jackson Martinez cập bến Atletico nhưng giá cũng chỉ gần 40 triệu euro và nhiều khả năng năm nay sẽ không có thương vụ nào lớn hơn. Cho đến nay, bản hợp đồng đắt giá nhất Liga là Andre Gomes (từ Valencia sang Barca) có giá trị 35 triệu euro.

Barca đang là đội chi tiêu nhiều nhất La Liga mùa hè này với 80 triệu euro bỏ ra cho Andre Gomes, Umtiti, Digne và Denis Suarez. Về cơ bản, bộ khung mùa giải mới của họ đã gần hoàn tất và mục tiêu chính lúc này là thanh lọc cầu thủ để tinh giản quỹ lương. Hai cái tên hàng đầu trong danh sách này là thủ môn Claudio Bravo và tiền vệ Arda Turan.

Cựu đội trưởng của Arsenal là Vermaelen cũng đang đứng trước viễn cảnh phải khăn gói rời sân Nou Camp. Barca vẫn một mực nói rằng đội bóng không cần phải bán nhưng đó chỉ là cách nâng giá cầu thủ mà ai cũng thừa biết.

Với Real Madrid, họ mới mua lại tiền đạo Alvaro Morata từ Juventus với giá 30 triệu euro và không thể hiện động thái gì trong việc sẽ kích hoạt một “bom tấn” trong thời gian còn lại. Trong khi đó, Atletico cũng mới bỏ ra 48 triệu euro cho tới 3 cái tên là Gaitan, Vrsaljko và Diogo Jota. Đội bóng của Diego Simeone được kỳ vọng sẽ mua một tiền đạo đẳng cấp nữa nhưng khó vượt qua con số 40 triệu euro.

Liga có tính cạnh tranh nhất châu Âu và cũng là giải đấu thành công nhất ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, doanh thu từ bản quyền truyền hình của các đội tầm trung ở La Liga lại không bằng một nửa của một đội bét bảng ở Premier League. Đó là lý do tại sao những đội như Villarreal, Valencia và Sevilla phải bán đi các cầu thủ trụ cột.

Cụ thể, Villarreal bán Eric Bailly cho M.U với giá 35 triệu euro, Sevilla bán Krychowiak cho PSG với giá 28 triệu euro trong khi Valencia đã bán Andre Gomes cho Barca với giá 35 triệu euro. Với số tiền thu được, Sevilla sẽ đầu tư vào những cầu thủ phù hợp, sau này bán đi có thể sinh lãi như Franco Vazquez, Joaquin Correa, Sarabia, Kranevitter, Kiyotake và Ganso. Cùng thời điểm, Villarreal đã mua Cheryshev, N'Diaye trong khi Valencia đầu tư vào Nani và Medran.

“Liệu cơm gắp mắm” là hoàn cảnh chung của nhiều đội ở nửa dưới La Liga. Với họ, đạt được sự ổn định để trụ hạng mới là ưu tiên hàng đầu. Tuy một số CLB trong số này hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhưng chủ yếu là làm mới đội hình chứ không tăng về chất.

Ví dụ như Betis, họ đã mua về hàng loạt cầu thủ như Durmisi (Brondby), Jonas Martin (Montpellier), Mandi (Stade Reims), Felipe Gutierrez (Twente) và 3 tài năng trẻ Musonda, Nahuel và Sanabria nhưng cộng tất cả lại cũng chỉ hơn 10 triệu euro. Cùng nhóm với Betis và cũng chọn cách chi tiêu tương tự là các CLB Gijon, Deportivo, Eibar, Las Palmas, Granada và 3 đội mới lên hạng là Alaves, Leganes, Osasuna.

Tuy đến tháng 9, kỳ chuyển nhượng mùa hè mới khép lại nhưng đến lúc này có thể khẳng định La Liga sẽ nói không với các hợp đồng “bom tấn”.

Nguyễn Đức

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-thao-du-lich/8508-ga-nha-ngheo-la-liga.html