Gabriel Jesus: Từ khu ổ chuột Jardim Peri đến thánh đường Etihad

Chân sút tân binh được nhiều fan Man City kỳ vọng Gabriel Jesus sắp có màn ra mắt ở Premier League. Để trở thành ngôi sao sáng giá như bây giờ, Jesus đã nghị lực đi lên trên đôi dép tông và đôi giày mòn đinh trong một khu ổ chuột ở ngoại ô Sao Paulo.

Cuốc bộ 6km bằng dép tông

Tiền đạo Gabriel Jesus và đối tác ăn ý trên hàng công của ĐT Brazil, Neymar có hình xăm giống nhau ở cánh tay: đều là hình một chú bé tay cầm trái bóng, quay người nhìn lại khu ổ chuột nơi mình sinh ra và lớn lên. Với riêng Jesus, những túp nhà lụp xụp trong hình xăm này chính là khu ổ chuột Jardim Peri ở ngoại ô Sao Paulo, nơi anh được sinh ra và ở đó cho tới năm 16 tuổi.

Jesus là con út trong gia đình có 4 anh chị em ở Jardim Peri. Cha anh không may qua đời vì nhồi máu cơ tim sau khi anh lọt lòng mẹ. Một nách mẹ anh phải vất vả bươn trải với nghề giúp việc nhà để kiếm bữa rau, bữa cháo cho 4 “cái tàu há mồm”. Nhà Jesus vốn túng thiếu lại càng cơ cực.

Hồi sinh hoạt trong đội bóng nghiệp dư Pequeninos do Meio Ambiente ở vùng Tremembe (cũng thuộc bang Sao Paulo), Jesus toàn phải cuốc bộ từ nhà tới sân tập. Jose Francisco Mamede, HLV tại Pequeninos do Meio Ambiente giai đoạn Jesus từ 8 đến 14 tuổi kể lại rằng Jesus phải đi bộ từ nhà tới sân tập của đội suốt 6 năm ròng vì nhà cậu không có tiền mua vé xe bus cho cậu.

Khoảng cách giữa nhà Jesus và sân tập của Pequeninos do Meio Ambiente vào khoảng 6,5km. Mỗi sáng thứ Bảy, Jesus đều đặn cuốc bộ 2 chiều tổng cộng 13km để góp mặt vào các buổi tập của Pequeninos do Meio Ambiente.

Mà Jesus toàn đi đôi dép tông vẫn dùng trong nhà mình. Chú bé Jesus ngày ấy xin được ở đâu một đôi giày đá bóng cũ mòn hết cả đinh rồi. Jesus nâng niu cầm đôi giày cũ trên tay, tới sân tập mới dám xỏ vào chân để kéo dài hạn sử dụng lâu nhất có thể cho đôi giày “quá đát”.

Cậu bạn cùng lớn lên với Jesus ở khu ổ chuột Jardim Peri, Rodolfo Augosto kể nếu bà mẹ Vera của Jesus mà không bắt về, chắc Jesus đá bóng quên ngủ luôn. Những hôm được nghỉ học, Jesus lôi Augosto và chúng bạn ra sân bóng đường phố từ 8 giờ sáng hôm trước và chỉ về nhà vào 1 giờ sáng hôm sau. Không biết bao nhiêu lần, Jesus và chúng bạn bị hàng xóm dọa đánh vì đá bóng uỳnh uỳnh vào tường, vào cửa nhà họ.

Chàng trai ngoan

Ngoài chuyện ham đá bóng quên giờ giấc vào ngày nghỉ và “tiền án” làm vỡ cánh cửa sổ của mấy nhà hàng xóm, Jesus được mọi người nhận xét là rất ngoan, rất hiền. HLV Mamede đến giờ vẫn hết lời trầm trồ về Jesus: “Cậu ấy chưa bao giờ đi tập muộn cả. Trên sân tập, Jesus luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất”.

Ở trường học, Jesus cũng chẳng bùng học bao giờ. Thầy giáo cũ Gerson Moura của Jesus tại trường Guilherme de Almeida nhận xét Jesus rất giỏi các môn tự nhiên. Moura bảo nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, Jesus hoàn toàn có thể trở thành một nhà sinh học.

Từ nhà đến trường, Jesus hay được khen là con ngoan, trò giỏi. Jesus không để mình vướng vào tệ nạn nào. Bé “đói cho sạch, rách cho thơm”, lớn thành sao, kiếm được nhiều tiền, Jesus cũng không để mình biến chất như nhiều tài năng bóng đá khác của xứ Samba. Anh miễn nhiễm với các scandal. Cuối năm ngoái, đánh dấu mốc 11 năm ngày quen HLV Mamede, Jesus gọi điện hỏi thăm thầy cũ và tặng 250 đôi giày mới cho những cầu thủ từ khu ổ chuột mà Mamede đang dẫn dắt.

Theo Bongdaplus.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/cuoc-doi-tuoi-tho-tien-dao-gabriel-jesus-cua-man-city-188-152548.html