Gần 15 năm tù cho kẻ mang xăng đốt phòng trọ bạn gái cũ

Trong cơn điện loạn vì muốn nối lại cuộc tình với người yêu cũ, Tú đã dùng xăng đốt phòng trọ của bạn gái.

Ngày 13/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú ở xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Anh Tú và T.T.M.H (SN 1994, ở Tuyên Quang) có tình cảm yêu đương từ năm 2013. Trước thời điểm gây án, Tú làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, còn chị H. làm công nhân và thuê trọ tại thị xã Sơn Tây.

Tú trước vành móng ngựa trong phiên xét xử.

Giữa tháng 5/2015, Tú và H. chia tay nhau, Tú có người yêu mới và H. cũng có cuộc tình mới với bạn thân của Tú.

Dù chia tay nhau nhưng Tú vẫn còn tình cảm với H. Chiều 17/8/2015, Tú nhắn tin hẹn gặp chị Hoa vào tối cùng ngày để hàn gắn tình yêu. Những tin nhắn của Tú đến với H. không được hồi âm, nhưng Tú vẫn phóng xe máy đến nơi trọ của người yeu cũ để tìm gặp.

Khoảng 19h cùng ngày, đến phòng trọ của H., Tú thấy cửa phòng khóa chặt, cố gắng tìm gặp nhưng không được. Tú rủ hai người bạn là Nguyễn Viết Tài và Phan Văn Hải đi uống rượu.

Rượu vào lời ra, Tú kể với những người bạn của mình về cuộc tình của mình. Sẵn hơi men trong người, khi nghĩ về người yêu cũ yêu bạn thân của mình Tú thấy cay cú. Ngồi uống được một lúc, Tú phóng xe về phòng trọ để tìm gặp chị H.

Thế nhưng Tú gọi mãi nhưng không thấy người yêu cũ lên tiếng, trong khi cửa phòng trọ bên trong đã khóa chặt. Nghĩ rằng người yêu cũ đang ngủ cùng người bạn của mình. Uất ức Tú buông lời chửi bới, rồi đe dọa nếu chị H. không mở sẽ đốt phòng trọ.

Bên trong phòng trọ lúc ấy chị có H. và người bạn của mình. Sợ hãi trước những lời đe dọa của Tú, H. đã nhắn tin cho chủ nhà trọ ra khuyên giải Tú về.

Ít phút sau, Tú quay lại với can xăng 2 lít trong tay. Trông thấy cửa phòng vẫn đóng, Tú liền đổ nửa can xăng cho chảy ngược vào trong và châm lửa đốt. Lửa cháy dần từ chỗ đối tượng đứng vào trong phòng trọ của chị H. Đúng lúc, Tài và Hải xuất hiện kéo kẻ lụy tình ra khỏi đám cháy, rồi chở nhau bỏ đi.

Lửa bùng cháy, H. và người bạn trong phòng kêu gào thảm thiết. Thấy vậy, chủ nhà trọ cùng những người xung quanh vội chạy đến dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa cháy làm biến dạng chiếc khóa cửa bên trong nên không mở được của.

Sau đó, khi nghe điện thoại từ chủ nhà trọ của chị H. về tính mạng của 2 người trong phòng đang nguy kịch. Tú cùng hai thanh niên lập tức quay lại hiện trường phá cửa và giải cứu được các nạn nhân.

Hậu quả của sự việc, làm bạn chị H. bị ngạt khí và ngất, còn chị H. lâm tình trạng hoảng loạn, thiệt hại tài sản là 6 triệu đồng.

Trước tòa, Tú phân trần cho hành động của mình chỉ vì muốn nối lại tình cảm với chị H. nên mới hành động như thế, chứ không có ý định giết người.

HĐXX cho rằng, việc chị H. và bạn của chị này không chết là ngoài ý muốn bị cáo. Nhưng hành động của Tú đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật.

Sau khi xem xét, Tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 14 năm 9 tháng tù giam về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" .

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/gan-15-nam-tu-cho-ke-mang-xang-dot-phong-tro-ban-gai-cu-d31423.html