Gặp cảnh này, người đi bộ chỉ còn cách... xuống đường

Vỉa hè là dành cho người đi bộ, thế nhưng lâu nay việc sử dụng vỉa hè vào mục đích riêng đã trở thành phổ biến.

Bấy lâu nay người đi bộ đã quá dễ dãi khi không hề lên tiếng để "giành lại vỉa hè", phần đường dành riêng cho mình bị lấn chiếm, được sử dụng vào những mục đích cá nhân.

Chiến dịch "giành lại vỉa hè" cho người đi bộ được thực thi một cách quyết liệt tại quận 1 TP Hồ Chí Minh đang đang nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân. Và cách đây mấy ngày, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cũng ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, kết quả của chiến dịch này đến đâu thì vẫn là một câu hỏi được dư luận rất quan tâm. Người dân kỳ vọng các cơ quan chức năng xử lý những vi phạm lấn chiếm vỉa hè thật triệt để và đồng bộ ở mọi tuyến phố chứ không chỉ riêng quận, huyện nào.

Dạo quanh Hà Nội, hầu như đường phố nào cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm, nhiều vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn khiến người đi bộ chỉ còn biết đi dưới lòng đường.

Một đoạn vỉa hè đường Trường Chinh chật cứng với ô tô, hàng hóa, biển quảng cáo.

Khu vực để thùng rác chắn ngang lối đi bộ trên phố Bạch Mai.

Ngay phía sau tấm biển cấm này là hàng loạt các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Một đoạn vỉa hè phố Đội Cấn không còn một lối đi.

Ô tô ngang nhiên đỗ trái phép trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh gây khó khăn cho người đi bộ.

Một điểm xây dựng trên đường Giải Phóng căng bạt che chắn, phủ kín luôn cả vỉa hè.

Vỉa hè thành nơi rửa bát (phố Thái Hà).

Vật liệu xây dựng ngổn ngang trên phố Lê Thanh Nghị.

Một công trình thiếu thẩm mỹ chiếm gần hết vỉa hè trên phố Thanh Nhàn.

Vỉa hè rộng được tận dụng làm nơi đỗ xe.

Nhìn cảnh này thì người đi bộ chỉ còn cách xuống đường.

Chí Cường

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gap-canh-nay-nguoi-di-bo-chi-con-cach-xuong-duong-20170302211949961.htm