Gặp cướp, người đàn ông bỏ chạy để tình nhân bị cưỡng hiếp

Kép và Tuấn bàn nhau cướp tài sản nên lao tới đánh đôi tình nhân đang tâm sự tại đoạn đường vắng ở Hồng Ngự (Đồng Tháp). Gặp cướp chàng trai bỏ chạy, còn tình nhân bị cưỡng hiếp.

Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kép (27 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Riêng Kép bị điều tra thêm về hành vi Hiếp dâm. Cảnh sát cho biết 5 ngày trước, anh Lộc (37 tuổi) cùng bạn gái ngồi tâm sự tại tuyến đường vắng ở thị xã Hồng Ngự thì bị hai nghi phạm khống chế.

Kép và Tuấn, từ phải qua. Ảnh: C.A.

Tuấn lao đến đánh nên anh Lộc bỏ chạy. Bạn gái của anh Lộc thì bị Kép khống chế và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Sau đó, anh Lộc quay lại năn nỉ Kép buông tha cho bạn gái thì bị Tuấn đánh lần nữa. Lúc này, Kép ép buộc anh Lộc phải đưa số tiền 800.000 đồng rồi mới buông tha cho nạn nhân.

Sau khi thoát khỏi “yêu râu xanh”, nạn nhân đã đến cơ quan điều tra trình báo. Cả hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Kép khai, ban đầu có bàn bạc với Tuấn khống chế đôi tình nhân để cướp tài sản nhưng sau đó lại nảy sinh dục vọng và cưỡng hiếp nạn nhân.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gap-cuop-nguoi-dan-ong-bo-chay-de-tinh-nhan-bi-cuong-hiep-post779934.html