Gặp gỡ chàng trai 9X tóm gọn 2 hot girl bán tăm từ thiện giá 500 nghìn đồng ở Hà Nội

Trong những ngày vừa qua dư luận được dịp xôn xao trước vụ việc 2 “hot girl” bán tăm từ thiện với giá 500.000 nghìn đồng bị chàng thanh niên tóm gọn ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sau khi xảy ra sự việc trên có rất nhiều ý kiến, bình luận về hành động dũng cảm của chàng trai Hà Thành này.

Chân dung 2 nữ 'tăm tặc' - Ảnh: Facebook

“Dù sợ nhưng quyết không để cái xấu hoành hành”

Gặp lại chàng trai dũng cảm này, chúng tôi được biết anh là Trần Minh Quân - thành viên hội thiện đêm Hà Nội. Anh cho biết:“Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 5/9, trong lúc mình đang chạy bộ ở Hồ Gươm thì phát hiện ra 2 cô gái trẻ đang đứng vây quanh 1 cô gái khác và trên tay cầm những gói tăm. Mình đã gặp trường hợp tương tự nên biết ngay là lừa đảo. Mình ngay lập tức chạy đi gọi cô Nậm (cô nhặt ve chai đã nhiều lần bắt giữ tăm tặc ở bờ hồ), hai cô cháu đã kết hợp bắt giữ chúng”.

Anh Trần Minh Quân và cô Nậm – người bắt giữ 2 nữ 'tăm tặc'

Anh Quân cho biết thêm lúc đó có ba người có thể là đồng bọn của chúng ra sức giải cứu nhưng anh và cô Nậm vẫn kiên quyết giữ lại và báo cho công an. Trong khi đó, những người dân đứng xem rất đông mà không một ai đứng ra giúp đỡ hai cô cháu.

Nhân vật được nghi là đồng bọn của 2 kẻ lừa đảo

Có thể thấy những kẻ lừa đảo hoạt động rất tinh vi, đầu tiên chúng đưa gói tăm cho các bạn sinh viên hoặc một du khách bất kỳ sau đó ai lấy tăm sẽ phải ký tên vào bảng danh sách dưới cái mác ủng hộ, từ thiện. Cuối cùng chúng sẽ đòi số tiền từ 50 – 500.000 nghìn đồng. Nếu không trả sẽ bị chúng lôi kéo đồng bọn đến gây gổ và dọa đánh.

Bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn của những kẻ bán tăm, anh Quân tâm sự: “Dù có sợ hãi nhưng không thể để cái xấu hoành hành ngay giữa trái tim thủ đô như vậy được. Như vậy thì những du khách họ sẽ nghĩ sao về Việt Nam?”.

Đừng lùi bước trước cái xấu

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đa số các bạn trẻ tỏ ra thờ ơ với những vấn nạn của xã hội. Khi bị lừa đảo hoặc chứng kiến những hành vi lừa đảo, họ không dám đứng ra chống lại mà chọn cách im lặng vì sợ liên lụy.

Khi được hỏi về cách ứng xử trước những sự việc như vậy chàng trai 9x tâm sự: “Mọi người hay phản ứng theo đám đông, ví dụ việc một vài người đứng ra phản đối việc mình bắt hai cô gái, mọi người biết việc mình làm là đúng, nhưng lại đang có vài người đứng ra phản đối nên ai cũng chọn việc im lặng. Họ sợ gặp phiền phức, sợ bị trả thù”.

Chàng trai với đam mê chống lại cái ác

Anh Quân cũng chia sẻ: “Nếu những người đó đồng tình với việc bắt giữ hai cô gái có thể đám đông đã phản ứng khác. Chuyện im lặng không dám phản kháng lại những điều xấu là có và đang diễn ra rất nhiều trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Có lẽ cũng vì mọi người nghĩ đó không phải việc của mình.”

Cũng theo như lời anh Quân, anh có ý định tiếp tục cùng với cô Nậm tiến hành rình và vây bắt nhóm đối tượng lừa đảo trên vì chúng vẫn còn đồng bọn chưa bị xử lý. Anh mong muốn có sự vào cuộc thực sự của các cơ quan chức năng, những hình phạt đủ lớn để những hành vi lừa đảo dưới danh nghĩa từ thiện này không còn tồn tại trong xã hội.

Không phải ai cũng dám đứng ra và dũng cảm nói lên tiếng nói của bản thân mình như Trần Minh Quân nhưng chính nhờ sự dũng cảm ấy mà những hành vi phạm tội bị đưa ra ánh sáng. Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu như xuất hiện nhiều Trần Minh Quân như thế.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/gap-go-chang-trai-9x-tom-gon-2-hot-girl-ban-tam-tu-thien-gia-500-nghin-dong-o-ha-noi-111122.html