Gặp lại cố nhân

TP - 5 trận còn lại của vòng 9 V-League chiều nay (18-4) hứa hẹn nhiều gay cấn, nóng bỏng nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tiếp đón đối thủ SLNA của HLV Nguyễn Hữu Thắng – một công thần cũ đã vực dậy đội bóng Thủ đô sắp chìm xuồng ở cuối mùa năm ngoái. Một sự gặp gỡ nhiều cảm xúc trên sân bóng và có thể nóng trên khán đài vì lượng cổ động viên xứ Nghệ tại Hà Nội sẽ không thua kém chủ nhà nếu không nói là lấn át. Tiền vệ Sỹ Cường trở lại nhưng lại thiếu trung vệ Đại Đồng và Công Vinh chưa thể ra sân nhưng Hà Nội T&T dường như đã quen với sự thiếu hụt này khi 2 trận gần đây không có tiền đạo chủ công xứ Nghệ Công Vinh nhưng họ vẫn thắng đó thôi. Nhưng SLNA chơi trên sân Hàng Đẫy cũng xem như chơi trên sân nhà và có thể nói HLV Nguyễn Hữu Thắng rất hiểu Hà Nội T&T mà ở đó nhiều học trò cũ của ông đang tham chiến để chống lại ông chiều nay. Hơn nữa, đội bóng xứ Nghệ đang tìm lại chính mình sau chiến thắng hủy diệt trước SHB Đà Nẵng và một trận hòa đầy bản sắc trên thánh địa Cao Lãnh dưới cái nắng thiêu đốt của xứ Đồng Tháp Mười. Có thể có những cái bắt tay thân thiện giữa HLV Hữu Thắng và các cầu thủ Hà Nội T&T trước và sau trận đấu nhưng sẽ không hề có chuyện khoan nhượng trong trận đấu. Ở đó, nếu cần ông Thắng vẫn có thể tung bài “chém đinh chặt sắt” ngay trên sân khách để chế ngự đội bóng cũ – nơi từng có nhiều kỷ niệm ngọt ngào còn chưa xa. Không xa Hà Nội là bao, trên sân Ninh Bình, HLV Lê Thụy Hải có cuộc đón tiếp các học trò cũ từ LS Thanh Hóa mà mùa trước khoác áo Thể Công. Cũng tương tự như trên sân Hàng Đẫy, cuộc chiến thầy - trò ở sân Ninh Bình còn éo le hơn vì cả thầy lẫn trò đều đang không phải là nhà giàu về điểm số. Đội bóng xứ Thanh của ông Giang “đen” thì phải chắt chiu từng điểm một để trụ hạng trong lúc đội bóng cố đô Hoa Lư thì cần phải chứng tỏ sau mấy trận toàn thua (kể cả trên sân nhà) dưới triều tân HLV Lê Thụy Hải. Cũng “gần kề lối xóm” là sân Thiên Trường với những sự cố ở vòng đấu trước chưa nguôi cùng với chiến thắng đầu tiên của đội bóng trẻ thành Nam, chiều nay cũng sẽ nóng bỏng khi tiếp Hòa Phát HN. Bởi Hòa Phát mới lên hạng, không quá mạnh và cũng được đánh giá là một trong những đối thủ trực tiếp mà Megastar Nam Định phải tranh giành chiếc vé trụ hạng. Chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đều đặt mục tiêu lấy 3 điểm trước Hòa Phát chiều nay nhất là trong bối cảnh “thừa thắng xông lên”. Trước trận đấu quan trọng này, Nam Định gặp khó khăn không nhỏ về lực lượng khi mất tiền vệ chủ công Danh Ngọc – người đã ghi 2 bàn thắng để giành chiến thắng duy nhất trước ĐTLA. Trong lúc đó Hòa Phát cũng chẳng kết phát gì khi mới có 11 điểm, nhưng thành tích thi đấu trên sân khách mùa này của họ cũng không tệ nên họ cũng quyết thắng chủ nhà để khỏi lâm vào tình cảnh bị nhóm sau níu áo. Trong lúc đó, thời tiết phía Nam đang nắng nóng nên sân Cao Lãnh với cái nóng như thiêu như đốt 39, 40 độ C lại càng nóng hơn khi CS Đồng Tháp tiếp cố nhân HAGL. Bởi vì mùa trước, đội bóng phố núi gần như “rút ruột” đội bóng vùng Đồng Tháp Mười khi hàng loạt trụ cột của Đồng Tháp lên đầu quân tại Pleiku. Thế mà CS Đồng Tháp sau đó lại hạ knock-out HAGL ngay trên phố núi với tỷ số kinh hoàng 3-0. Đến lượt về trên sân Cao Lãnh, HAGL không “phục hận” được khi chỉ thủ hòa 2-2. Lần này, kéo quân xuống Đồng Tháp, xem ra khó khăn cho HAGL khi họ chưa thắng được trận nào trên sân khách và còn mất chiếc máy ủi ở giữa sân là tiền vệ trụ Sakda vì dính thẻ phạt. Ngay vòng trước, CS Đồng Tháp bị SLNA thủ hòa đau đớn ở giây phút bù giờ nên vòng này càng khó cho HAGL khi chủ nhà quyết không cho đội khách cơ hội. Cuối cùng là trận đấu duy nhất ở miền Trung khi chủ nhà Khatoco Khánh Hòa tiếp XM Hải Phòng trên sân Nha Trang. Với 14 điểm, K. Khánh Hòa gây bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ 4, hơn đội khách nhiều tham vọng XM Hải Phòng vừa đúng một trận thắng. Đội khách có thể chơi bùng nổ trên sân Lạch Tray nhưng khó có thể ra oai trước lối chơi máu lửa và khó chịu của chủ nhà. Đây có thể là cuộc đấu trí giữa 2 HLV khi HLV Hoàng Anh Tuấn của chủ nhà phải cắt cử người khóa tiền vệ Leandro của đội khách trong lúc HLV Vương Tiến Dũng sẽ tìm cách “bắt bài” lối chơi chủ yếu dựa vào hai tuyển thủ QG Tấn Tài và Quang Hải của đội chủ nhà.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191939&channelid=11