Gặp nạn nhân bị tên cướp tiền ở ngân hàng bắn sượt sườn

Liên quan đến vụ dùng súng cướp tiền ngân hàng ở Thừa Thiên - Huế, PV Người Đưa Tin đã gặp trực tiếp và nghe nhân chứng là người tham gia truy đuổi, bị tên cướp bắn đạn sượt sườn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h ngày 6/12, tại phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng BIDV tại Thừa Thiên – Huế (số 29, đường Mai Thúc Loan, TP Huế) đã xảy ra một vụ cướp tiền táo tợn.

Thời điểm trên, nhiều người nhìn thấy một đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, cầm súng lao vào phòng giao dịch rút súng đe dọa và cướp đi một lượng tiền lớn.

Được biết, nghe tiếng tri hô, một người đi đường có mặt lúc đó đã truy đuổi tên cướp này qua nhiều đoạn đường và bị tên cướp rút súng bắn sượt sườn.

Từ thông tin có được, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã tìm gặp được người đàn ông tham gia để nghe kể phút giáp mặt với tên cướp manh động.

Đó là anh N.P.B.H. (SN 1974), trú ở phường Phước Vĩnh, TP Huế, hiện đang làm nghề kinh doanh xe du lịch.

Anh H. kể, thời điểm xảy ra vụ cướp, anh đang đi lấy đồ cho vợ ở đường Mai Thúc Loan (TP Huế). Khi đến đoạn cửa Đông Ba, nghe thấy tiếng tri hô cướp và nhìn thấy một người mặc áo đen, bịt mặt lao nhanh ra từ phía phòng giao dịch của ngân hàng BIDV, rồi nhảy lên xe máy chạy hướng cùng chiều.

“Thấy vậy, tôi liền rú ga đuổi theo. Tên cướp phóng xe chạy vào đường Ngô Đức Kế, rồi tiếp tục rẽ sang đường Hàn Thuyền hướng về đường Xuân 68. Hắn chạy xe với tốc độ rất nhanh, lúc này, trời vừa mưa xong nên người dân qua lại trên đường rất ít…”, anh H. cho biết.

Anh H. kể lại sự việc với PV.

Anh H. chưa hết run kể lại: "Chạy đến đường Xuân 68, tên cướp phát hiện tôi đuổi theo phía sau. Khi khoảng cách từ giữa xe tôi và tên cướp chỉ khoảng 4m, hắn đột ngột giảm tốc độ và dừng xe lại, rồi quay người rút súng bắn về phía tôi. Quá bất ngờ, không kịp tránh nên tôi bị đạn bắn trúng sượt sườn phải, rách cả áo ấm. Chưa hoàn hồn, hắn tiếp tục bắn phát đạn thứ 2, hoảng quá, theo phản xạ, tôi đổ xe xuống đường, núp sát xe để tránh”.

Theo lời anh H., lúc biết đạn của tên cướp bắn chỉ sượt qua sườn, không nguy hiểm, nên anh đã dựng xe máy dậy, với ý định tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, do tên cướp phóng xe chạy quá nhanh nên đã mất dấu vết.

"Dù trong đầu nghĩ khả năng tên cướp mang theo vũ khí rất cao nhưng lúc nhìn thấy tên cướp rút súng ra, nói thật, tôi rất hoảng sợ. Khi viên đạn sượt qua sườn, tôi nghĩ mình khó mà thoát chết", anh H. nói giọng vẫn còn run.

Theo miêu tả của anh N.P.B.H., tên cướp đi xe máy hiệu Atila đời đầu màu đen, mặt bịt kín, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo gió màu đen, quần jean xanh. Tên cướp có dáng người vạm vỡ, cao khoảng 1m75, tầm 44 - 45 tuổi, thông thạo địa bàn.

Hiện, công an đã thu thập các thông tin liên quan từ anh H. và các nhân chứng khác để phục vụ quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Liên quan đến vụ việc, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông tin: Khi sự việc xảy ra, cán bộ và lực lượng bảo vệ Phòng giao dịch Thành Nội đã phối hợp với quần chúng nhân dân, cản trở và truy đuổi tội phạm. Đồng thời, BIDV Thừa Thiên - Huế đã chủ động, tích cực hợp tác với cơ quan công an để làm rõ và truy bắt tội phạm trong thời gian sớm nhất.

BIDV khẳng định mọi quyền lợi của khách hàng được đảm bảo và các hoạt động tại phòng giao dịch Thành Nội nói riêng, BIDV Thừa Thiên - Huế nói chung tiếp tục diễn ra bình thường.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/gap-nan-nhan-bi-ten-cuop-tien-o-ngan-hang-ban-suot-suon-a308815.html